MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

"Thua" Pogba, ngày rời Old Trafford đã cận kề với Mourinho

VIỆT HÙNG LDO | 30/09/2018 16:09

Trận thua 1-3 trước West Ham đã đẩy Mourinho đến gần cánh cửa sân Old Trafford, tất nhiên là đi ra...

Phút 70 trong chuyến làm khách trên sân của West Ham, từ một tình huống mất bóng, Pogba đứng thản nhiên nhìn và không hề có động tác muốn đuổi theo để cướp lại. Khoảng 30 giây sau, anh lập tức bị Mourinho rút ra ngoài trong bối cảnh đội nhà đang thua 0-2.

Hết trận, M.U ra về với kết quả thua 1-3 và tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chưa bao giờ "Quỷ đỏ" khởi đầu tệ hại như vậy sau 7 vòng đầu tiên. 

Thái độ thi đấu của Pogba không thể chấp nhận được. Ảnh: Getty.

Trước trận đấu, ở buổi tập sau trận thua Derby County, Mourinho và Pogba có thái độ ra mặt và tất cả đã lọt vào ống kính truyền hình. Trên thực tế, mối quan hệ này đã xấu từ lâu, nhất là sau sự việc ông thầy người Bồ đăng đàn tước băng đội trưởng của Pogba còn siêu sao 26 tuổi chỉ trích trực diện chiến thuật mà Mourinho đang áp dụng.

Bước ra ngoài sân của West Ham, điều mà Mourinho nhìn thấy nhiều nhất là những băng-rôn in dòng "Jose out" (Mourinho hãy biến đi!). Thậm chí, các CĐV M.U còn thuê hẳn máy bay riêng để in dòng chữ này và cho bay trên bầu trời sân London. 

Ảnh: Getty.

Mourinho sắp bị sa thải hay thông tin Pogba chuẩn bị tới Barca đang gây nhiễu loạn phòng thay đồ của M.U. Ai cũng hiểu khi CLB xuống dốc đến mức này, một người hoặc cả hai phải khăn gói ra đi.

Tháng trước, "Người đặc biệt" có nói đùa rằng M.U còn lâu mới sa thải ông bởi sẽ phải đền bù rất lớn. Câu nói đùa ấy của Mourinho đáng buồn thay lại đang vận vào chính HLV 56 tuổi này. M.U không thiếu tiền và cũng không quan tâm việc phải đền bù Mourinho bao nhiêu. Nếu tình cảm đôi bên không còn, chia tay kèm trả "tình phí" là điều tất yếu.

Mourinho còn gì lưu luyến tại M.U? Ảnh: Getty.

Tại sao nói Mourinho thua Pogba? Bởi lẽ, ngoài M.U, bây giờ Mourinho biết đi đâu? Tất cả các CLB nổi tiếng Châu Âu đang yên ổn với bộ khung hiện tại và không có nhu cầu tìm HLV mới. Hơn hết, thất bại tại M.U sẽ khiến hình ảnh và giá trị của Mourinho xuống rất thấp. Nói không ngoa, dùng cụm từ "thân bại danh liệt" cũng xứng với Mourinho lúc này nếu bị sa thải.

Còn Pogba, nếu Mourinho đi, anh ở lại và nghiễm nhiên trở thành số 1 tại sân Old Trafford. Trong trường hợp xấu phải ra đi, Pogba sẽ chuyển tới Barca như cách mà Raiola đang dàn xếp. Đường nào cũng bằng phẳng và rộng mở cho Pogba, anh chỉ được chứ không mất trong tình huống này.

Pogba có quá nhiều lựa chọn. Ảnh: Getty.

Cuối cùng, người buồn nhất là các CĐV M.U. Từ sau thời Sir Alex, "Quỷ đỏ" chưa một lần được hưởng cảm giác mình "vô đối". Cúp FA hay Europa League chỉ là những lần xoa dịu vào vết thương lòng đã tồn tại 5 năm qua. 

Mourinho hay Pogba, ai ra đi cũng được, cái mà người hâm mộ cần là được nhìn thấy đội bóng con cưng sống lại dù dưới trướng bất cứ ai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn