MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: AP

Thương vụ Sanchez: Man City bỏ cuộc, nhường đất cho Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 16/01/2018 16:04

Chỉ hơn 24h nữa, tiền đạo người Chile sẽ ra mắt CLB mới. Sanchez vẫn đang ở giữa dòng nhưng lần này, phía màu xanh không còn là Man City nữa mà là Chelsea.

Thông tin phát đi từ sân Etihad, Manchester City đã chính thức rút khỏi thương vụ Alexis Sanchez bởi lý do tài chính. Điều này không có nghĩa Man City thiếu tiền, có chăng The Citizens không muốn đáp ứng được những yêu sách của tiền đạo người Chile.

Sanchez giữ nguyên ý định muốn hưởng lương 350.000 bảng/tuần. Con số này sẽ phá vỡ kỉ lục lương của Man City và HLV Pep Guardiola không thích điều đó.

Theo ông thầy người Tây Ban Nha, Sanchez không giỏi hơn nhiều cầu thủ khác của Man City hiện tại.

Pep không ưng thuận với mức lương cậu học trò cũ mong muốn. Ảnh: AP.

Man City rút lui nhưng không có nghĩa M.U "một mình một ngựa" trong thương vụ này. Giá của Sanchez hiện tại đang được định ở mức 35 triệu bảng (20 triệu bảng trả Arsenal, 15 triệu bảng trả người đại diện của Sanchez). Đây là con số Chelsea hoàn toàn có thể đáp ứng.

Sở dĩ, The Blues muốn nhảy vào thương vụ này là bởi họ đang gặp nhiều vấn đề về tiền lương với "gã điên" Andy Caroll. Tiền đạo người Anh được cho sẽ gia nhập sân Stamford Brigde với bản hợp đồng cho mượn nhưng đòi hỏi lương quá cao (khoảng 200.000 bảng/tuần).

HLV Conte không thích điều này và sẵn sàng trả 350.000 bảng/tuần cho Sanchez để yên tâm về mặt chất lượng.

Trở lại với M.U, Mourinho sẵn sàng để Sanchez khoác áo số 7 - số áo mang tính biểu tượng của CLB. Còn về vấn đề tiền lương, một khi Phó chủ tịch Ed Woodward gật đầu, con số có lớn đến đâu cũng không còn quan trọng nữa.

Mourinho và Valencia (người gần nhất mặc áo số 7) trong trận thắng 3-0 trước Stoke. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi vẫn khá thoải mái khi tiếp nhận thông tin này. Với tôi, hiện giờ Alexis vẫn là cầu thủ của Arsenal. Thậm chí, cậu ấy có quyền ở lại đó mà không ai có thể dụ dỗ được.

Tôi chẳng có gì để nói về thương vụ này, chỉ có Wenger và Gazidis (người đại diện của Sanchez) mới biết chính xác câu trả lời mà thôi", Mourinho "tung hỏa mù".

Trước trận thắng Stoke 3-0 rạng sáng nay, Mourinho đã để cậu học trò Mkhitaryan quyền được tự do rời đội. Tiền vệ người Armenia đã không xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của "Quỷ đỏ" và anh được cho đang tới Arsenal theo chiều ngược lại của thương vụ M.U - Sanchez.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn