MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thuỳ Linh nói gì khi thua tay vợt số 1 thế giới ở Olympic Tokyo 2020?

PHẠM ĐÌNH LDO | 26/07/2021 17:21
Nguyễn Thuỳ Linh hài lòng với màn trình diễn trước tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu-ying cũng là thần tượng của cô tại lượt trận 2, vòng bảng môn cầu lông Olympic Tokyo 2020.

Chiều 26.7, tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh đã có trận cầu lông cảm xúc ở Olympic Tokyo 2020. Đó là trận đấu thứ 2 của tay vợt nữ Việt Nam trước đối thủ số 1 thế giới Tai Tzu-ying.

Dù Thuỳ Linh đã thất bại 0-2 với lần lượt các tỉ số 16-21 và 11-21, thế nhưng, cô đã thể hiện một tinh thần quyết tâm qua từng đường cầu. Dù phải đối đầu với ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng Olympic nhưng Thuỳ Linh đã nhập cuộc với sự tự tin rất cao khi có những điểm số vượt lên.

Đó là sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của Thuỳ Linh trước trận đấu quan trọng này. Tuy nhiên, việc thua kém đối thủ về đẳng cấp đã khiến tay vợt Việt Nam hụt hơi ở những đường cầu quyết định. Lối đánh phá sức của Tai Tzu-ying đã khiến Thuỳ Linh bị đuối trong những giai đoạn quyết định.

Tinh thần thi đấu của Thuỳ Linh là điều khiến huấn luyện viên Ngô Trung Dũng hài lòng. Sau trận đấu ông nói rằng: “Thuỳ Linh đã chơi rất tập trung, chắt chiu từng điểm một. Rất tiếc là ở hiệp 1 khi đã dẫn được 16-14 thì em lại mất kiểm soát. Đây là thời điểm quan trọng để Tai Tzu Ying vượt lên và giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, việc được đến với đấu trường lớn nhất thế giới, được đánh với tay số số 1 thế giới, là cơ hội tốt để thầy trò tôi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để cố gắng hơn trong tương lai”.

Thực tế, trước trận đấu này, huấn luyện viên Ngô Trung Dũng đã nói rằng cả hai thầy trò đã nghiên cứu kỹ lối đánh của tay vợt nữ số 1 thế giới này để đưa ra đấu pháp phù hợp. Khoảng cách quá lớn về trình độ nên mục tiêu của Thuỳ Linh là cố gắng vượt qua chính mình.

Đây cũng là cơ hội quý khi Linh có cơ hội cọ xát với đối thủ số 1 thế giới để học hỏi, rút ra kinh nghiệm thi đấu cho bản thân. Nhìn những gì mà cô gái sinh năm 1997 thể hiện, đó là một dấu ấn lớn tại kỳ Olympic này.

Sau trận thua đối thủ số 1 thế giới, Thuỳ Linh chia sẻ trên trang cá nhân: “Như mình từng chia sẻ, Tai Tzu-ying là thần tượng của mình. Được thi tài với thần tượng ở đấu trường lớn như vậy quả là một giấc mơ rồi, phải không nào? Mình đã quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Còn một trận nữa, cố lên tôi ơi”.

Nguyễn Thuỳ Linh sẽ còn trận đấu cuối cùng của vòng bảng vào ngày 28.7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn