MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiền vệ Tuấn Anh và nụ cười trên sân tập. Ảnh; VFF

Tiền vệ Tuấn Anh và nụ cười đằng sau nghị lực phi thường

ĐÌNH THẢO LDO | 08/08/2021 19:14
Tuấn Anh phải tập riêng khi lên tuyển hội quân. Nhưng sau 3 buổi tập, ban huấn luyện tuyển Việt Nam thông báo Tuấn Anh sẽ trở lại tập luyện chung giáo án với các đồng đội. Mừng cho tiền vệ Tuấn Anh!

Nghị lực trên “đôi chân pha lê”

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được xem là cầu thủ “xưa nay hiếm” của bóng đá Việt Nam cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hiếm là bởi, Tuấn Anh là mẫu tiền vệ sở hữu lối chơi cực kì thông minh, sáng tạo và hoa mỹ mà không ít “đàn anh” đi trước dành cho anh những mỹ từ có cánh.

Nhưng, cũng hiếm có cầu thủ nào phải trải qua nhiều chấn thương như Tuấn Anh. 17 tuổi anh trải qua ca phẫu thuật đầu tiên trong sự nghiệp. Và cũng từ đó, những vết sẹo cứ thế hằn lên "đôi chân pha lê" của chàng tiền vệ tài hoa này ngày một nhiều, đồng nghĩa với bấy nhiêu chấn thương mà Tuấn Anh phải trải qua và buộc anh phải lên bàn mổ để cứu vớt sự nghiệp của mình.

Tuấn Anh bình phục chấn thương và sẽ tập luyện cùng các đồng đội. Ảnh: VFF

Cách đây 2 năm, ông Nguyễn Văn Dung, bố tiền vệ Tuấn Anh từng tiết lộ còn mình hứa "sẽ giải nghệ nếu tiếp tục chấn thương”. Với Tuấn Anh khi đó, lời hứa này như một sự an ủi để những bậc cha mẹ thêm yên lòng, để anh tiếp tục trở lại với đam mê sau những tháng ngày bị những chấn thương hành hạ, những lần phải phẫu thuật cả trong nước cũng như nước ngoài.

Chấn thương vốn là một phần của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, nhưng quả thực với Tuấn Anh thì nó là quá sức tưởng tượng. Thế nhưng nhìn cái cách mà tiền vệ này lần lượt vượt qua những biến cố đó như cái cách anh đi bóng qua từng cầu thủ đối phương, mới thấy được nghị lực phi thường của chàng tiền vệ ít nói này.

Nụ cười của “Nhô”

Dù phải tập riêng trong ngày đầu tuyển Việt Nam hội quân hôm 5.8, nhưng trong số ít hình ảnh được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cung cấp cho giới truyền thông, thì Nhô (biệt danh của tiền vệ Tuấn Anh) vẫn nở một nụ cười thật tươi khi tập luyện bên cạnh người đồng đội Văn Toàn.

Đó là một nụ cười nói lên sự lạc quan, sự tự tin của tiền vệ sinh năm 1995. Nụ cười để đảm bảo với ban huấn luyện cũng như người hâm mộ rằng: Tuấn Anh đã sẵn sàng trở lại. Bởi trước khi lên hội quân cùng các đồng đội, anh bị lật cổ chân trong buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đó là lí do khiến Tuấn Anh phải tập riêng dưới sự theo dõi của bác sĩ. Trước đó, Tuấn Anh cũng vừa mới bình phục sau chấn thương tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở trận thắng 4-0 Indonesia do bị đối thủ vào bóng thô bạo.

Tuấn Anh, chàng tiền vệ chỉ có thể yêu chứ không hề bị ghét! Ảnh: M.C

Sau 3 buổi tập, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam báo tin vui khi Tuấn Anh đã có thể tập luyện chung giáo án cùng các đồng đội. Một tin rất vui với bản thân tiền vệ Tuấn Anh, với ông Park Hang-seo, ban huấn luyện tuyển Việt Nam và toàn bộ người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Nói là toàn bộ người hâm mộ, bởi Tuấn Anh có lẽ là cầu thủ duy nhất không có “antifan”. Tiền vệ người Thái Bình luôn là cái tên nhận được chờ đợi và được ủng hộ nhất. Nói thẳng, với Tuấn Anh, người ta chỉ có thể yêu chứ không thể ghét! Và giờ đây, chàng tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch quan trọng cùng đội tuyển quốc gia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mong cho Tuấn Anh giữ mãi trên môi nụ cười và một đôi chân khỏe mạnh ở chặng đường sắp tới!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn