MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyết Dung cùng các đồng đội rạng rỡ ngày về cùng HCV SEA Games 29. Ảnh: Thuỷ Đặng

Tiền vệ Tuyết Dung: “Tôi sẽ gửi tiền thưởng SEA Games biếu bố mẹ”

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) LDO | 26/08/2017 09:56

Trao đổi với Lao Động sau khi cùng tuyển nữ Việt Nam giành được HCV SEA Games 29, tiền vệ Tuyết Dung cho biết sẽ dành chiến thắng này cho bố mẹ. Ngoài ra, với số tiền thưởng có được, cô cũng sẽ trích một phần dành cho gia đình.  

Trước tiên, xin chúc mừng Tuyết Dung và các đồng đội đã có được chiếc HCV SEA Games 29. Dung có thể chia sẻ điều gì đặc biệt sau chiến tích này? 

Tôi rất sung sướng bởi đây là lần đầu tiên tôi giành HCV SEA Games. Như mọi người đã biết, 4 năm rồi bóng đá nữ mới trở lại đấu trường này, bởi SEA Games 2015 không có môn bóng đá nữ. Lần này, chúng tôi đã làm được điều mình luôn ao ước. Đời cầu thủ ngắn lắm nên giành được thành tích lần này rất ý nghĩa với tôi.

Vậy mục tiêu sắp tới của Tuyết Dung và các đồng đội là gì?

Tôi đặt mục tiêu tiếp theo là cùng các đồng đội thi đấu thật tốt ở VCK giải bóng đá nữ Châu Á 2018 tại Jordan. Đây là cơ hội thứ 2 để giành tấm vé dự World Cup, lần thứ nhất chúng ta đã để vuột mất tấm vé đó tại Sài Gòn khi để thua Thái Lan.

Tuyết Dung và các đồng đội dành HCV SEA Games 29. Ảnh: DP

Dù có thành tích, nhưng bóng đá nữ vẫn không được quan tâm nhiều như bóng đá nam, Tuyết Dung có cảm thấy chạnh lòng vì điều này?

Từ trước đến nay chúng tôi đã quen với cảnh bóng đá nữ không được quan tâm như bóng đá nam. Chúng tôi luôn nghĩ rằng muốn mọi người quan tâm, đầu tư cho mình và kéo được khán giả thì phải có thành tích.

Lần này, chúng tôi đã làm được. Mọi sự cố gắng cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Hỏi thật Tuyết Dung nhé, bên cạnh thành tích cho đội bóng, khi ra sân các bạn có nghĩ đến việc cố gắng phấn đấu giành huy chương để có nhiều tiền thưởng không?

Đó là cuộc sống, ai cũng biết điều đó. Bên cạnh sự đam mê thì chúng tôi cũng phải cố gắng có thành tích để mọi người quan tâm, ủng hộ bằng vật chất, tiền thưởng. 

Thế nên, chúng tôi xác định mục tiêu số một là mang vinh quang về cho đất nước, bên cạnh đó là có tiền để đỡ đần cho gia đình và bản thân.

Bạn sẽ làm gì với những khoản tiền thưởng SEA Games?

Tôi sẽ biếu bố mẹ một phần, sau đó giữ lại cho bản thân trong việc học hành sau này. Sau khi giải nghệ, tôi cũng cần lo nhiều thứ khác cho tương lai của mình.

Vậy tấm HCV SEA Games này, bạn dành cho ai?

Tôi dành cho bố mẹ, gia đình và những người luôn theo sát tôi trong những lúc tôi khó khăn nhất. Bao giờ cũng thế, bố mẹ luôn là những người không bao giờ bỏ mặc tôi dù thành công hay những lúc khó khăn, nên vinh quang này, tôi muốn dành cho bố mẹ.

Với Tuyết Dung, bóng đá đã thay đổi cuộc sống, thu nhập cho bạn và gia đình như thế nào?

Nghiệp cầu thủ cũng đã giúp đỡ tôi và gia đình một phần. Tất nhiên là không thể giúp được như bóng đá nam, nhưng nó đã cải thiện được cuộc sống. Với chúng tôi, như vậy cũng là tốt rồi. Bây giờ phải xác định, đến với mỗi giải đấu, hãy cố gắng thật tốt bởi đi đôi với thành tích sẽ là quyền lợi của mình trong đó.

Xin cảm ơn!

Sau khi vô địch, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi lời chúc mừng và tặng thưởng 100 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài khoản thưởng 3 tỷ đồng của VFF, đội tuyển nữ Việt Nam còn nhận 600 triệu tiền thưởng của ông Đào Hồng Tuyển – Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu và 10.000 USD từ ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh. Cùng với các khoản thưởng của Đoàn TTVN và các doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân khác như Công ty Pha Lê tặng đội 50 triệu đồng và cầu thủ xuất sắc nhất đội 30 triệu đồng, Samsung tặng mỗi cầu thủ một chiếc smart tivi 43 inch. Ít nhất, số tiền thưởng dành cho đội nữ ngay sau chức vô địch cũng lên đến gần 4 tỷ đồng và con số đó có thể còn tăng thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn