MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy. Ảnh: H.A

“Tôi, Nguyễn Thị Huyền đã làm được”!

DŨNG TÂN (thực hiện) LDO | 24/08/2017 09:32

Đường chạy 400m rào mới trải qua nửa chặng, Huyền đã bỏ xa phần còn lại rồi băng băng một mình về đích, với thông số vượt kỷ lục SEA Games: 56 giây 06! Trong giây phút chiến thắng, cô gái Vàng của Thể thao Việt Nam đã hét lừng vang Bukit Jalil và tuôn trào những giọt nước mắt của sự ngọt ngào và cả… tủi hờn.

Theo dõi kỹ, có thể thấy Huyền đã nhập cuộc rất quyết tâm rồi bày tỏ niềm vui chiến thắng còn hơn cả lần đầu giành HCV cách đây hai năm, dù nhiều người tin rằng chị vô đối ở cự ly này. Lý do là gì?

- Nguyễn Thị Huyền: SEA Games 29 này, cụ thể hơn là nội dung 400m rào chính là câu trả lời của tôi cho mọi người, cho chính bản thân mình. Trong suốt hai năm, tôi đã luôn bị hoài nghi về động lực, khả năng. Thậm chí ở Olympic 2016, người ta từng tính đến phương án đưa người khác thay tôi. Tôi cũng từng bị loại ra khỏi danh sách đầu tư trọng điểm của môn điền kinh, đến giờ tôi vẫn thấy tủi thân khi nghĩ lại tình cảnh một thầy một trò đơn độc trên sân tập như những người bên lề ở ĐTQG điền kinh. Chuẩn bị cho SEA Games 29, tôi không tập huấn nước ngoài và ít tham dự các giải đấu quốc tế so với các đồng đội, đàn em.

Có phần lỗi của bản thân, song tôi nghĩ mình không đáng bị đối xử như thế. Chính những cay đắng, thua thiệt ấy đã giúp tôi vươn lên mạnh mẽ. Tôi xác định phải thắng và thắng một cách thuyết phục. Và Nguyễn Thị Huyền đã làm được.

Chiến thắng ngoạn mục này giống như một cuộc “phục thù”?

- Sự “phục thù” hay gì đó chỉ là một cách ví von. Với tôi, đó đơn giản là việc ấy lại được những gì thuộc về mình, mình có thể làm được. Nói thật tôi không trách gì ai. Trước đây, dù có lúc tủi thân, song suy nghĩ kỹ, tôi thấy trước hết phải trách chính mình. Nếu lấy cớ này cớ nọ, có lẽ tôi đã giải nghệ chứ không còn có mặt ở đây để chiến đấu và chiến thắng.

Từ đầu năm nay, tôi không hé một câu kêu than hay thậm chí nói về mình với bất cứ ai mà chỉ lao vào tập và tập. Tôi chỉ có một chút cay cú và suy cho cùng, nó cũng tốt cho việc tập luyện, thi đấu.

Trong câu chuyện của mình, Huyền đã luôn nhắc đến HLV Vũ Ngọc Lợi. Ông thầy đứng ở đâu, như thế nào trong cuộc tái xuất tuyệt vời này?

- Tôi không thể trở thành một VĐV đỉnh cao nếu không có thầy Lợi và lần trở lại này lại càng rõ. Vì sự bồng bột, vì chấn thương, việc tập luyện của tôi sau SEA Games 28 đã bị ảnh hưởng tới mức HLV Vũ Trọng Lợi phải viết đơn lên Tổng cục TDTT xin từ chối tiếp tục dẫn dắt tôi. Sau này tôi mới hiểu, đây cũng là một cách để thầy giáo dục và cảnh tỉnh tôi. Thầy đã tạo cho tôi cơ hội, luôn tin tưởng, sát cánh ngay cả trong thời điểm gian khó nhất. Ngoài yếu tố tinh thần, tôi cũng muốn nói thêm về những bài tập đặc biệt hiệu quả và phù hợp của thầy. Chiến thắng này chính là thành quả mà tôi tạ lỗi và đền đáp thầy.

Huyền cùng các đồng đội ở tổ 400m nữ rõ ràng đã vượt tầm SEA Games nên cần đặt ra mục tiêu phấn đấu cao nữa. Đó có phải là một tấm HCV ASIAD 2018?

- Trong bộ sưu tập huy chương của tôi đã có HCV Asian Grand Prix, HCV Giải Vô địch Châu Á nhưng chưa có một tấm huy chương ASIAD nào. Bởi thế, ASIAD chính là đích để có thể tranh chấp, trước hết là huy chương. Tôi cũng mới chỉ nghĩ tới ASIAD 2018, do đã có gia đình nên để có thể tập trung hết cho việc tập luyện, thi đấu phải thu xếp hợp lý.

“Phá kỷ lục SEA Games ở môn điền kinh đã khó, phá kỷ lục của chính mình trong điều kiện không có đối thủ cạnh tranh như Huyền làm được thực sự là một kỳ tích. Huyền đã đạt tới đẳng cấp hàng đầu Châu lục mà ngoài tài năng đặc biệt thì bản lĩnh, sự bền bỉ hiếm có là thứ đáng nể hơn”.
Phó TTK Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn