MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Có lẽ sau mùa giải này hoặc sớm hơn, Conte không còn tại vị ở Tottenham nữa. Ảnh: AFP

Tottenham dừng bước tại Champions League: Thời gian cho Conte đã cạn

VIỆT HÙNG LDO | 09/03/2023 14:42

Thêm một mùa giải nữa Tottenham lại trắng tay, Conte có thể không có lỗi nhưng sẽ phải nhận trách nhiệm đầu tiên cho việc không đáp ứng được kỳ vọng của giới chủ.

Trong lúc cần bàn thắng để cân bằng tổng tỉ số với Milan, Antonio Conte đã tung trung vệ Davinson Sanchez vào sân với gương mặt không thực sự thoải mái.

Đó là minh chứng cho sự bất lực của chiến lược gia người Italia với "Gà trống" ở thời điểm này. 

Spurs là một đội được đánh giá khá mạnh ở Champions League khi họ từng đi tới trận chung kết năm 2019 nhưng chưa bao giờ được xếp vào nhóm có thể cạnh tranh danh hiệu.

Nhìn tổng thể, đoàn quân của Conte trông giống một đội bóng ở chặng cuối chu kỳ với những trụ cột đã bắt đầu luống tuổi như Son Heung-min hay Harry Kane. Không triết lý, không phong cách và không mục tiêu, Tottenham đang vật vờ như vậy.

Tottenham đem lại cho người hâm mộ của họ cảm giác đứng giữa ranh giới thành công và thất bại trong nhiều năm qua. Họ từng rất gần danh hiệu Champions League 2019 nhưng cũng có thể bị loại theo cách không thể ghi bàn vào lưới Milan trên sân nhà.

Năm nào cũng vậy, sự chán nản theo cách rập khuôn khiến mọi người trở nên ngán ngẩm.

Cách Spurs không có nổi một cú sút trúng đích về phía khung thành Milan trong hiệp 1 hệt như việc họ đặt mục tiêu mùa này, nó không cụ thể và rất mơ hồ.

Tottenham liệu có muốn bằng mọi giá phải vào Top 4 Premier League hay sẽ chọn League Cup, FA Cup và xa hơn là Champions League?

Tottenham là đội bóng nửa vời, không thực sự biết mình muốn gì để dồn sức. Ảnh: AFP

Người thuyền trưởng của đội bóng - Antonio Conte trở lại sau ca phẫu thuật cắt túi mật với vẻ ngoài không khỏe mạnh, từ đó không thể bộc phát những cá tính thương hiệu.

Conte chán và mệt đến nỗi không còn quát tháo được các cầu thủ trong bối cảnh họ cần được thức tỉnh ngay trên sân. Spurs không có nổi một ngôi sao nào chơi năng nổ bằng Rafael Leao ngay tại London.

Những phút vùng lên cũng có nhưng nó chỉ làm đậm thêm tính bế tắc cho Tottenham.

Đầu hiệp 2, các cầu thủ chạy nhanh hơn, đâm mạnh hơn vào các góc sân nhưng chỉ vậy là chưa đủ, Spurs không có bài vở gì.

Những phút cuối, Richarlison được tung vào sân thay Emerson Royal để đội hình được vận hành theo khung 4-2-4. Đó là hình thái của tấn công tổng lực nhưng với Tottenham, nó chỉ là sự hỗn độn.

Như đã nói, khi cần bàn thắng, những phút cuối Sanchez lại được tung vào sân và trung vệ này đảm nhiệm vị trí...chia bài ở hàng tiền vệ. Milan lúc này không mạnh nhưng chí ít họ còn mang hình hài của một khối thống nhất. Còn với Tottenham, đó là sự bế tắc và cùng cực.

Tottenham mãi chỉ là cơn gió thoảng hay chính Conte đã hết thời? Cựu thuyền trưởng Chelsea không khác nào những huấn luyện viên trước, chỉ có vài sách lược và trông chờ hết vào cặp Son - Kane trên sân.

Conte khi khỏe mạnh có thể gào thét, truyền lửa và gây sức ép với đối thủ ngay trên đường pitch. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là chiến thuật và cách vận hành, đội bóng của ông mãi vẫn chưa thể trơn tru.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn