MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ Tottenham thất vọng sau trận thua Newcastle. Ảnh: Sky Sports

Tottenham thua 1-6 Newcastle: Cuối cùng Conte đã đúng!

Văn An LDO | 24/04/2023 10:07
Sự buông xuôi của Tottenham trước Newcastle là biểu hiện của một câu lạc bộ mất phương hướng và không có bất kỳ mối gắn kết nào.

Xét về tài chính, Newcastle hiện tại không hề thua kém Tottenham. Nhưng chỉ tiền thôi chưa thể đảm bảo thành công tại giải đấu khắc nghiệt như Premier League.

Hãy nhìn Chelsea ở hiện tại, hay Manchester United trong một thập kỷ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Newcastle không chọn cách tiếp cận mà Manchester City từng áp dụng dưới thời Sheikh Mansour vào năm 2008. Khi đó, The Citizens ký hợp đồng với Robinho từ Real Madrid vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng trong một động thái khẳng định tham vọng. 

Thay vào đó, huấn luyện viên Eddie Howe kiên định xây dựng bản sắc riêng.

Hiện tại, Newcastle đang là đội sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu bằng cách ký hợp đồng với nhiều cầu thủ có thâm niên tại Premier League.

Trong khi đó, "Chích chòe" củng cố hàng công với những lựa chọn thú vị như Alexander Isak.

Và quan trọng nhất vẫn là niềm tin, điều mà Tottenham nên học tập Newcastle. Nên nhớ, mùa này, Spurs dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte có suất dự Champions League và khoản đầu tư 160 triệu bảng để cố gắng thu hẹp khoảng cách với Manchester City và Liverpool.

Từ lâu, Spurs đã không sở hữu sức mạnh tài chính như Man City, Man United và Chelsea, đồng nghĩa họ phải cạnh tranh bằng cách đưa ra những quyết định thông minh, chi tiêu khôn ngoan và cam kết hoàn toàn với một kế hoạch rõ ràng.

Sai lầm lớn nhất của Spurs khi bổ nhiệm Conte là không hết lòng ủng hộ ông. Điều đó không đồng nghĩa là Conte nên có mọi thứ mà ông yêu cầu - rất ít huấn luyện viên nhận được đặc quyền như vậy.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy kiên quyết tin rằng, Tottenham cần những cầu thủ có khả năng giành chiến thắng ngay lập tức, chứ không phải trong 3 năm tới. Thay vào đó, Spurs lại tập trung đầu tư vào lứa cầu thủ trẻ - đi ngược lại với Conte.

Thế nên, không bất ngờ khi đôi bên phải chia tay trong sự bất hòa...

Tottenham hiểu rõ Conte cần gì trước khi bổ nhiệm nhưng cuối cùng họ lại không thực hiện được cam kết.

Chủ tịch Daniel Levy cho biết, ông "phát ốm" khi nhìn cách Arsenal ủng hộ các kế hoạch của Mikel Arteta một cách kiên quyết, với số tiền tương tự.

Đội hình Tottenham hiện tại thiếu trung vệ và hậu vệ cánh đủ chất lượng, trong khi hàng tiền vệ mất cân bằng và suy yếu bởi chấn thương của Rodrigo Bentancur. Và quan trọng hơn hết là thiếu bản sắc.

Bằng cách sa thải Conte nhưng tạm thời giữ lại trợ lý Cristian Stellini, Spurs vẫn trong tình trạng trạng lấp lửng. Cái bóng của Conte bao trùm lên một nhóm cầu thủ mà ông từng than thở là thiếu bản lĩnh và không đủ tham vọng. 

Trận thua 1-6 trước Newcastle đã chứng minh chỉ trích của Conte là không hề sai.

Vấn đề hiện tại là Tottenham muốn trở thành hình mẫu của một câu lạc bộ như thế nào, khi quá trình tuyển dụng huấn luyện viên mới vẫn rất mơ hồ.

Stellini đã thử một điều gì đó khác biệt trước Newcastle - từ bỏ sơ đồ 3-4-3 của Conte để chơi 4-3-3. Kết quả là Spurs để thủng lưới 5 bàn trong vỏn vẹn 21 phút đầu trận. Và bất kì sự thay đổi nào sau đó cũng đã quá muộn với Tottenham.

Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Newcastle trong hiệp 1 chỉ là 2,29 nhưng họ vẫn có thể ghi đến 5 bàn. Điều đó chỉ ra rằng Spurs tự thua hơn là sự xuất sắc của Newcastle.

Vẫn còn một tia hy vọng để Tottenham có thể đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

Trận đấu trên sân nhà với Man United sẽ mang đến cơ hội để Spurs sửa sai. Ngược lại, thêm một thất bại sẽ dìm họ xuống hố sâu thất vọng.

Tóm lại, 90 phút thảm hại của Tottenham trước Newcastle khiến nhiều người bị sốc, nhưng thực tế, nó đã ngầm diễn ra từ rất lâu...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn