MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trách ai bây giờ?

LÊ VINH LDO | 24/10/2022 07:00
Rất nhiều người lên tiếng chỉ trích một cầu thủ mới có những phát ngôn làm dậy sóng về vấn đề đạo đức thi đấu.

“Đối với tôi, quan trọng nhất là thành tích tập thể. Tôi luôn bỏ ngoài tai những luồng dư luận bên ngoài để tập trung thi đấu. Kết quả cuối cùng sẽ là sự ghi nhận cho đội bóng”, hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam Đoàn Văn Hậu chia sẻ như vậy sau khi góp 1 bàn thắng trong trận thắng Nam Định tại V.League (15.10).

Về mặt ngữ nghĩa, điều đó hoàn toàn đúng và ai cũng có thể nói thế, nên cầu thủ này không đáng bị chỉ trích. Thế nhưng, với trường hợp của cá nhân cầu thủ người Thái Bình, thì vấn đề “luồng dư luận bên ngoài” lại là một câu chuyện khác với bản chất của cụm từ đó.

Nếu dư luận bên ngoài tự dựng chuyện, bịa đặt câu chuyện nào đó để gây sức ép lên cầu thủ, việc bỏ ngoài tai không những hợp lý mà còn được khen ngợi về bản lĩnh và ý chí. Nhưng dư luận bên ngoài lại xuất phát từ chính vấn đề cụ thể của cầu thủ đó, việc bỏ ngoài tai lại làm dấy lên nỗi buồn, sự thất vọng trong “dư luận bên ngoài”.

Buồn vì thái độ thiếu tiếp thu, thất vọng về đạo đức nghề nghiệp của một cầu thủ tuổi đời còn trẻ. Một trong những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển quốc gia…

Nhưng, nếu trách anh chàng này 1, sẽ phải trách câu lạc bộ chủ quản cũng như giới truyền thông và cả một bộ phận người hâm mộ nhiều lần. Vì sao thế? Vì tất cả đã dung dưỡng, mở cửa, tạo điều kiện cho một thái độ như vậy có đất sống.

Câu lạc bộ ở đâu khi cầu thủ này nói theo kiểu bất chấp tất cả vì thành tích tập thể? Nói ra những điều như vậy, đội bóng không có động thái nào (thậm chí là từ thời điểm vấn đề nảy sinh chứ không phải đến khi bản thân cầu thủ nói ra) đương nhiên là sự đồng tình.

Mà cái sự “nhân danh tập thể” kiểu như vậy hẳn nhiên ảnh hưởng đến hình ảnh, vị thế của đội bóng. Cứ chờ đến thời điểm lên ngôi vô địch mà xem.

Rồi truyền thông, người hâm mộ từng tung hô lên tầm ngôi sao, là số 1 chỗ này, số 1 chỗ kia, để rồi khi “ai rồi cũng thay đổi” thì đổi lại là sự thất vọng. Tất nhiên, không ai nói trước được điều gì, nhưng ngay cả những người từng yêu mến, cổ vũ cầu thủ này mà bây giờ có quay lưng, chỉ trích, chê bai hay thất vọng thì rõ là vấn đề không nhỏ như cách nghĩ của anh chàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn