MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

Trận bán kết với Roma không phải "cơ hội cuối" của Liverpool

VIỆT HÙNG LDO | 24/04/2018 12:20
Từ sau chức vô địch thần kỳ Champions League 2005, CĐV Liverpool mới hy vọng nhiều đến vậy khi vào bán kết gặp Roma.

Giống những người hùng tại "đêm Istanbul huyền ảo" 13 năm trước, Liverpool đang sở hữu sức mạnh đáng nể mà không đội bóng nào có thể coi thường.

Hãy nhìn vào cách thầy trò Klopp đánh bại Man City ở tứ kết để thấy biệt danh "Vua đá cúp" chưa khi nào hết xứng đáng với Liverpool.

Nhưng 13 năm là một khoảng thời gian rất dài trong bóng đá, nó có thể khiến bất cứ ai từng tận hưởng vinh quang năm 2005 cảm thấy già đi. Lý do là bởi trong từng đó thời gian, The Kop thay tướng nhiều và gặp vô vàn biến động.

Nhìn sang Manchester United, họ vẫn thống trị Ngoại hạng Anh và có cả Champions League dưới thời Sir Alex Ferguson - một kỉ nguyên duy nhất.

Liverpool và danh hiệu Champions League 2005. Ảnh: Four Four Two.

Để đả thông tư tưởng cho các cầu thủ trước ngưỡng cửa bán kết lượt đi tại sân Anfield đêm nay, HLV Klopp đã chỉ cho các học trò thấy, đây không phải cơ hội cuối cùng trong kỉ nguyên của ông ở Anfield. Chiến lược gia người Đức muốn trong những năm tiếp theo, Liverpool vẫn vững mạnh như thế này.

Để làm được điều đó, The Kop cần phát huy và giữ gìn bản sắc. Phong độ, nhân sự có thể thay đổi nhiều sau các năm nhưng truyền thống là điều phải giữ để đội bóng mãi trường tồn và được mọi người nhớ đến.

Sau Rafa Benitez, phải đến khi Klopp đáp chuyến bay xuống thành phố Cảng, Liverpool mới sống lại phong cách chơi bóng hào hùng của họ. Tấn công, tấn công và tấn công, đội bóng trong tay Klopp không đầu hàng và e sợ trước bất cứ ai.

Đó mới là điều NHM mong mỏi, đôi khi còn hơn việc đem về các danh hiệu.

Klopp đang kế thừa được truyền thống của Liverpool. Ảnh: Getty.

Đối thủ trong trận đấu đêm nay là AS Roma - đội vừa hạ Barca một cách thuyết phục. Trước "đội kị binh thành Roma" có lối chơi chặt chẽ, kỉ luật và ngoan cường, không dễ để The Kop chiếm được lợi thế trên sân nhà. Tuy nhiên, với phong độ của bộ ba Salah - Firmino - Mane đang đạt đỉnh, Klopp có thể hi vọng một kết quả khả quan cho đội bóng của mình.

Salah đang là niềm hi vọng số 1 của The Kop. Ảnh: Daily Mail.

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Liverpool và AS Roma sẽ được diễn ra trên sân Anfield vào 1h45 ngày 25.4 (giờ Việt Nam).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn