MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mbappe và Haaland là 2 cầu thủ trẻ hay nhất thế giới lúc này. Ảnh: Champions League

Tre đang già nhìn măng mọc

VIỆT HÙNG LDO | 19/02/2021 08:31
Màn đè bẹp Barcelona của Mbappe hay đêm độc diễn của Haaland trước Sevilla đã vẽ ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những người thay thế xứng đáng Ronaldo và Messi.

Măng non nhưng không hề non

Thế giới bóng đá trong 3 năm trở lại đây vẫn có sự ví von rất thú vị dành cho Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp được coi là cầu thủ duy nhất không bị gán mác “trẻ” dù chưa qua tuổi 23. Đúng vậy, Mbappe mới 22 tuổi nhưng đã vô địch World Cup, các giải của Pháp và vào đến chung kết Champions League. Ở sân chơi nào, Mbappe cũng tỏa sáng như thể anh đã chơi bộ môn bóng đá này từ rất lâu chứ không phải mới có vài năm vào nghề.

Không nhiều cầu thủ có thể tự tin đến mức biết chắc chắn mình sẽ tỏa sáng ở Nou Camp, nơi Messi và Barcelona luôn ngự trị như một thế lực khổng lồ. Trước trận lượt đi vòng 1/8, Mbappe biết ông thầy Pochettino mới thắng được 1 lần tại thánh địa này. Anh hứa sẽ giúp Poch có thêm chiến thắng nữa và một cú

hat-trick siêu hạng đã đến sau đó. Khoảnh khắc Mbappe vụt qua, bất chấp bị Pique kéo áo đã để lại hình ảnh của một siêu nhân mới trong làng bóng đá: nhanh hơn, mạnh hơn và giỏi hơn tất cả.

Mbappe gọi và Haaland đã trả lời. Một mình tiền đạo trẻ người Na Uy đã giúp Dortmund lội dòng và thắng Sevilla ngay tại sân khách với 1 kiến tạo và 2 pha làm bàn. Chưa một cầu thủ nào ghi bàn nhiều tại Champions League ở tuổi 20 như Haaland. Ghi bàn thôi chưa đủ, Haaland còn giúp các đồng đội luôn giữ được tinh thần máu lửa, không bỏ cuộc dù bị Sevilla chọc thủng lưới từ sớm.

Haaland không nhanh và không lắt léo như Mbappe nhưng ở anh là sức chiến đấu mãnh liệt như một con sư tử. Luôn lao vào hàng phòng ngự đối phương không ngại va chạm để ghi bàn. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, ngôi sao tuổi đôi mươi luôn hét lên đầy kiêu hãnh để làm sức bật cho tập thể Dortmund. Đội trưởng Reus của BVB từng chia sẻ hài hước rằng, nếu anh bị chấn thương và không thể thi đấu, luôn có Haaland làm thay việc đó rất tốt trên sân chỉ bằng các pha ăn mừng.

Sau màn trình diễn của Haaland, tờ Goal buộc phải có thêm một bài viết về từ “GOAT” (Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử) gắn thêm tiền đạo này vào trang bìa bên cạnh Mbappe. Sau gần 15 năm Ronaldo và Messi “chiếm sóng” mọi cuộc đua giải thưởng, đến lượt Mbappe và Haaland đã sẵn sàng để thay thế một cách xứng đáng.

Tre đang già

Thật buồn khi thêm một lần nữa, Messi lại chứng kiến Barcelona của anh thua tan nát tại Champions League. Messi vẫn hay nhưng bên cạnh anh không còn những người tương xứng với đẳng cấp nữa. Ống kính truyền hình trong trận Barca - PSG đã ghi lại được cảnh M10 đi bộ nhìn Mbappe chạy vụt qua hàng phòng ngự và tung hoành. Trong khoảnh khắc ấy, El Puga có lẽ đã nhận ra với trò chơi bóng đá này, anh không còn là Vua nữa.

5 năm chưa thể vào chung kết và thất bại quá nhiều theo kịch bản “toang”, chưa kể sân chơi La Liga cũng không thuận lợi cho Barca, Messi đã tính đến chuyện ra đi. Thật khó để M10 có thể trở lại giai đoạn hoàng kim bởi thế hệ của anh ở “La Masia 1986” đã là dĩ vãng. Sự nghiệp với M10 có thể vẫn tạo ra nhiều điểm nhấn nhưng những ngày tháng đứng chễm chệ trên đỉnh Châu Âu sẽ không còn.

Ronaldo vẫn miệt mài gánh Juventus tại Champions League ở tuổi 36. Từ khi anh đến sân Allianz, “Bà đầm già” ghi được 7 bàn tại các vòng knock-out 2 mùa trước, CR7 là người thực hiện tất cả. Đến khi Ronaldo bị Porto vây chặt, Juve lập tức gục ngã. Năm nào các Juventini cũng trông chờ vào màn lội ngược dòng của đội bóng khi lâm vào cảnh tương tự bởi họ có siêu nhân Ronaldo. Thế nhưng, điều quen thuộc ấy còn lặp lại đến lúc nào nữa?

Ronaldo đã đứng hình khi Morata bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương ở cuối trận. Khoảnh khắc ấy chẳng khác nào việc Messi nhìn Mbappe băng băng chạy trên sân. CR7 biết rằng, thời gian với anh đang gần cạn như Messi. Những năm tháng cuối sự nghiệp này với CR7 cũng không thể tìm được những người đồng đội đẳng cấp như thời còn tung hoành tại Real Madrid. Ronaldo vẫn có thể vô địch Champions League, vô địch Serie A,... nhưng các cuộc đua có tên anh sẽ không còn kịch bản dễ đoán nữa.

Đi đến chặng cuối của sự nghiệp, Messi hay Ronaldo có thể đã đủ để mỉm cười. Họ hiểu rằng, không ai thắng được thời gian và thật vui khi những siêu nhân mới của thế giới bóng đá như Mbappe hay Haaland luôn được đem ra so sánh với họ. Nếu rời Champions League năm nay ngay tại vòng 1/8, M10 và CR7 cũng không nên xem đó là điều đáng buồn.

Erling Haaland trở thành cầu thủ ghi được 17 bàn nhanh nhất tại Champions League chỉ sau 13 lần ra sân. Haaland ghi 6 bàn cho Salzburg và 11 bàn cho Dortmund. Anh phá kỷ lục cũ của Roy Makaay (10 bàn sau 10 trận) để trở thành cầu thủ ghi 10 bàn nhanh nhất cho một đội bóng tại Champions League.

Kylian Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick vào lưới Barcelona tại vòng knock-out Champions League sau Ferenc Puskas (Real Madrid) mùa giải 1959-60. Tính rộng ra, anh là người thứ 3 ghi hat-trick vào lưới Barca ở Champions League sau Faustino Asprilla (Newcastle) và Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn