MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trò đùa không vui và sự thiếu tôn trọng

LÊ VINH LDO | 03/07/2024 10:30

Đôi khi một hành động được hiểu là mang ý nghĩa vui vẻ lại khiến người ta liên tưởng đến một chuyện khác, hoặc thậm chí là một sự thiếu tôn trọng đáng xấu hổ.

Ở loạt trận đấu tại EURO 2024 đêm 1, rạng sáng 2.7, Cristiano Ronaldo đá hỏng một quả 11m, sút phạt 3 lần không ghi bàn, nâng tổng số lần dứt điểm tại giải đấu lên 20 mà chưa thành công một lần nào. Điều đó khẳng định, đây là một giải đấu khó khăn với chân sút 39 tuổi người Bồ Đào Nha.

Ronaldo trở thành trò đùa trên mạng xã hội, những người ghét anh coi đó là cái cớ để càng ghét hơn, nhất là khi anh bật khóc. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện của người hâm mộ, của loại hình truyền thông không mang tính chính thống. Vậy nhưng, một đài nổi tiếng ở Anh lại khiến chính người Anh cảm thấy bất bình vì cách họ thể hiện chuyện vui đùa về Ronaldo.

Theo đó, sau khi cú đá 11m của Ronaldo bị thủ thành Jan Oblak bên phía Slovenia cản phá, đài này phát lại cùng dòng chữ “Misstiano Penaldo”. Đó được hiểu là cách nói vui về việc sự nghiệp của Ronaldo có nhiều bàn thắng từ chấm 11m, cũng như cú đá hỏng ăn của anh. Thế nhưng, thay vì được đồng tình, đài này nhận rất nhiều sự chỉ trích và cho rằng, họ thiếu sự tôn trọng đối với một trong những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá thế giới.

John Terry - cựu hậu vệ nổi tiếng của bóng đá Anh, cũng phải dùng đến từ “nỗi hổ thẹn” để nói về cách đài này dùng Ronaldo làm trò đùa. Với báo giới, truyền thông chính thức, bất kỳ một chi tiết nào xuất hiện trên màn ảnh cũng được hiểu là sự định hướng. Và như vậy, đài này đã định hướng dư luận, tạo sự phân biệt đối xử với Ronaldo, khi có người đặt câu hỏi họ có làm vậy khi Harry Kane đá hỏng 11m hay Lionel Messi đá hỏng 11m…

Cũng là câu chuyện trên sóng truyền hình, trước trận đấu của đội tuyển Pháp với Bỉ, người ta thấy người dẫn chương trình nữ đeo một chiếc mặt nạ. Điều đó được ngầm hiểu là để nói về tiền đạo Kylian Mbappe của Pháp khi anh đeo mặt nạ khi thi đấu để bảo vệ mũi do bị chấn thương từ trận ra quân. Mục đích thì vui, nhưng thực tế phản ánh lại là một góc độ khác, mà không hề vui…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn