MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ câu lạc bộ tới EURO 2020, các “sao số” thể hiện ra sao?

TAM NGUYÊN LDO | 25/06/2021 10:19

Có phong độ cao ở câu lạc bộ là một lý do quan trọng để các cầu thủ được triệu tập tham dự EURO 2020, nhưng…

EURO 2020 đã qua vòng đấu bảng. 36 trận đấu đã thực hiện xong để chọn ra 16 đội vào vòng 1/8. Có những ngôi sao tỏa sáng, kéo phong độ từ câu lạc bộ lên đội tuyển nhưng ngược lại, không ít nhân tố lại đánh mất mình.

Hãy bắt đầu từ Bồ Đào Nha, nhà đương kim vô địch. Ngôi sao lớn nhất của họ - Cristiano Ronaldo, khiến người ta không thể dứt những câu chuyện về anh. Sau khi lần đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A trong màu áo Juventus, CR7 ghi 5 bàn trong 3 trận đấu của Bồ Đào Nha tại bảng F, chính thức lập kỷ lục mới về số bàn thắng tại các kỳ EURO. Hẳn nhiên, anh đã vượt lên trong danh sách các ứng viên đua đến danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020.

Nhưng cũng trong đội hình của Bồ Đào Nha, có 2 cái tên không phát huy được khả năng, thậm chí gây thất vọng. Ruben Dias - Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2020-21, không duy trì được sự chắc chắn. Anh rất vất vả khi đối đầu các tiền đạo đối phương, kể cả chân sút đã 33 tuổi như Adam Szalai của Hungary.

Nhưng để lại sự thất vọng thực sự là Bruno Fernandes. Nếu như Bruno là nguồn cảm hứng tại Manchester United thì khi trở về đội tuyển, anh chỉ còn là cái bóng mờ. Huấn luyện viên Jose Mourinho còn ví Bồ Đào Nha “như chỉ đá 10 người” để nói về Bruno.

Ngược với hình ảnh của Bruno, đồng đội ở Man United là Paul Pogba lại thăng hoa ở đội tuyển Pháp. Đó mới chính là Pogba mà Manucians muốn thấy ở sân Old Trafford nhưng không thể, vì Quỷ đỏ không có N’Golo Kante làm bệ phóng. Như thường lệ, Kante vẫn “phủ bóng” ở bất kỳ nơi nào.

Hẳn nhiên, nhờ Kante mà Antoine Griezmann và Karim Benzema được chơi thoải mái. Cũng có những khó khăn nhất định cho Benzema khi trở lại đội tuyển sau 6 năm gián đoạn, nhưng 2 bàn thắng ở trận gặp Bồ Đào Nha đã giúp anh giải tỏa.

Ở tuyển Pháp, Kylian Mbappe được kỳ vọng nhiều nhưng vẫn chưa thể ghi bàn thắng. Không hiểu câu chuyện với Olivier Giroud có tác động tới chân sút trẻ này không, nhưng ít ra thì anh vẫn còn có cơ hội dứt điểm, khác với Harry Kane. Tiền đạo người Anh đi qua 3 trận đấu chỉ có 5 lần dứt điểm, 1 lần trúng đích và không bàn thắng.

Cầu thủ trẻ Phil Foden phần vì… đen, phần vì lên tuyển mang theo cách chơi ở Manchester City nên chưa phát huy hiệu quả. Rốt cuộc, tuyển Anh giành vé đi tiếp nhờ 2 bàn thắng của Raheem Sterling, cầu thủ bị chính người Anh ghét bỏ.

Một mình ghi nhiều bàn thắng hơn cả đội tuyển Anh nhưng không may cho Robert Lewandowski (3 bàn), đội tuyển Ba Lan của anh lại không duy trì được phong độ như tại vòng loại. Hẳn là tiền đạo câu lạc bộ Bayern Munich sẽ rất ghen tị với Romelu Lukaku, tiền đạo người Bỉ được bao quanh bởi những cầu thủ chất lượng để ghi 3 bàn.

Kevin de Bruyne đơn giản vẫn chứng minh được đẳng cấp qua từng pha chạm bóng, trong khi Eden Hazard cũng dần tìm lại sự tự tin sau giai đoạn khốn khổ ở Real Madrid.

Liên quan đến Real Madrid còn có Gareth Bale, mặc dù mùa vừa rồi, anh ở Tottenham theo hợp đồng mượn. Dù không có bàn thắng nhưng ở Xứ Wales, Bale vẫn có ảnh hưởng rất lớn cùng 2 pha kiến tạo thành bàn.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến Luka Modric, một chiến binh không mệt mỏi ở tuổi 35, gồng gánh tuyến giữa của đội tuyển Croatia...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn