MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điều ấn tượng hơn cả chính là tinh thần và màu cờ sắc áo của những người con Việt Nam ở xứ Hàn. Ảnh: Đăng Huỳnh

Tự hào Việt Nam

Đăng Huỳnh (từ Jeonju, Hàn Quốc) LDO | 29/05/2017 14:35
SVĐ World Cup Jeonju đã được các CĐV Việt Nam “nhuộm đỏ” trong trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras.

Vài giờ đồng hồ trước trận đấu, những người Việt ở Hàn Quốc với phần lớn là công nhân, du học sinh và nhiều cô dâu Việt Nam đã có mặt ở SVĐ Jeonju. Tại các quầy bán hàng đồ quanh sân, thứ bán chạy nhất không phải là đồ ăn và nước giải khát, mà là những chiếc áo đỏ có in hình sao vàng. Tất cả mặc định rằng, vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải mặc trên mình áo cờ đỏ sao vàng, với tất cả tự hào.

Thế nên sức chứa hơn 4 vạn chỗ ngồi của SVĐ từng được tổ chức World Cup 2002 cũng không phải quá rộng với những CĐV Việt Nam. Một rừng áo đỏ đã khiến các khán đài trở nên sôi động, đầy màu sắc và hào khí.

Theo anh Nguyễn Văn Châu - Ủy viên BCH Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, mỗi một nhóm CĐV ở các nơi đến hay mỗi hội nhóm đều tự làm băng rôn riêng cho mình. Điều này không chỉ để nhận diện mà còn thể hiện tinh thần dân tộc riêng ở mỗi cộng đồng người Việt tại đây. Anh Châu chia sẻ rằng, những dịp như thế này giống như một ngày hội. Bởi nhiều khán giả đến sân vì bóng đá chỉ là một phần, phần còn lại là vì tinh thần dân tộc. Đó mới là điều khiến có nhóm công nhân đã vượt gần 400km đến Jeonju từ tối hôm trước để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Và khi hoà vào những sắc đỏ trên khắp khán đài mà CĐV Việt Nam gần như là duy nhất ấy, dù những sắc màu có thể khác nhau qua những tấm băngrôn, những hình thức cổ vũ thì vẫn mang đậm tinh thần Việt Nam. Đó cũng là cái cách mà những người Việt Nam ở đây thể hiện tinh thần dân tộc, màu cờ sắc áo.

Trong bầu không khí ấy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn như được thi đấu ở sân nhà. Một nhóm công nhân từ Busan đã chia sẻ trước trận đấu rằng, kết quả trận đấu dù thế nào cũng không quan trọng, U20 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích như vậy cũng là tự hào lắm rồi. Còn với những người Việt xa xứ, họ đã có những ngày hội thực sự.

U20 Việt Nam thua 0-2 và chính thức bị loại khỏi U20 World Cup. Thế nhưng trên khán đài, các CĐV vẫn cổ vũ đến phút cuối cùng, nán lại để động viên và cảm ơn các cầu thủ. Họ đã để lại những hình ảnh thật đẹp, ấn tượng khi cho cả thế giới thấy được tình yêu, đam mê của con người Việt Nam và đó là điều thật sự đáng tự hào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn