MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Joachim Low bất lực, không lý giải nổi trận thua thảm của Đội tuyển Đức. Ảnh: AFP

Tuyển Đức không hạnh phúc

HOÀI MINH LDO | 19/11/2020 08:09
Rạng sáng 18.11, đội tuyển Đức đã để thua đậm 0-6 trước tuyển Tây Ban Nha và chính thức dừng bước tại vòng bảng Nations League 2020.

Nếu không tính các trận giao hữu, đây là trận thua đậm nhất của Die Mannschaft kể từ năm 1931. Dù nhiều lần tỏ ý không hài lòng với những giải đấu “vô thưởng vô phạt” kiểu như Nations League nhưng Toni Kroos và các đồng đội cũng không thể vui, thậm chí là bình thường khi thảm bại.

“Chúng tôi cảm thấy rất đau đớn. Chúng tôi hoàn toàn bất lực. Người Tây Ban Nha đã dạy chúng tôi cách thi đấu, cả khi có bóng và không có bóng”, Kroos nói với kênh truyền hình Đức ARD. Serge Gnabry và Manuel Neuer cũng cùng tâm trạng thất vọng như người đồng đội. Tất cả đều thừa nhận, đội tuyển Đức đã chơi quá tệ.

Trên phương diện chuyên môn, HLV Joachim Low là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại tệ bậc nhất lịch sử đội tuyển Đức. Tuy nhiên, chính bản thân vị chiến lược gia 60 tuổi cũng không thể giải thích được những gì đã diễn ra trên sân. “Một ngày đen tối với chúng tôi. Toàn đội không thể hiện được điều gì, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Chúng tôi muốn chơi một trận đấu quả cảm và đá tấn công đẹp mắt nhưng lại không làm được điều gì”, Low nhận định. Sự mơ hồ của người “thuyền trưởng” dường như cũng là thái độ thi đấu của các cầu thủ trên sân. Đội tuyển Đức thi đấu vô hồn và dường như không có niềm vui của những người chơi bóng. Với tinh thần ấy, “vỡ trận” là điều đương nhiên.

Thắng bại là chuyện thường tình trong bóng đá nhưng trên hết, sự rệu rã và thiếu trách nhiệm là điều không thể chấp nhận. Nói như cựu danh thủ Bastian Schweinsteiger: “Trên sân đấu chỉ nghe thấy tiếng Tây Ban Nha, tuyển Đức không phải tập thể, không có ai đứng lên chiến đấu”. Sự xuống dốc của Die Mannschaft là điều có thể thấy rõ, họ đã bị loại từ vòng bảng tại 3 giải đấu lớn liên tiếp (World Cup 2018, Nations League 2019, Nations League 2020). “Cỗ xe tăng thép” đầy chắc chắn và quả cảm ngày nào giờ yếu kém cả về tinh thần, lẫn sự linh hoạt lối chơi.

Chừng nào Joachim Low còn vừa trả lời họp báo, vừa thắc mắc không hiểu bằng cách nào tuyển Đức để lộ khoảng trống, bằng cách nào không duy trì được thế trận và đánh mất tính tổ chức. Chừng đó, Die Mannschaft còn chưa tìm được cách cải thiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn