MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được tận hưởng mọi thứ tốt nhất tại World Cup sau những gì đã trải qua. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam và hành trình “thép đã tôi thế đấy”

TAM NGUYÊN LDO | 07/07/2023 06:30

Tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được tận hưởng những gì tốt nhất tại World Cup 2023 sau những gì họ đã trải qua…

Chất lượng cao của World Cup

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Auckland, New Zealand để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng E vòng chung kết World Cup 2023. Những ngày qua, những thông tin liên quan đến đội tuyển được cập nhật liên tục.

Với những hình ảnh xuất hiện trên truyền thông, có thể thấy, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đi máy bay hạng sang, được đón tiếp một cách chu đáo ở nước sở tại, được FIFA bố trí đại bản doanh ở một khách sạn chất lượng 4,5 sao, được tập trên sân tập với mặt cỏ đẹp như mơ, được di chuyển những quãng đường không quá xa để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Và, tất nhiên, được thi đấu với các đội bóng mạnh như: Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha ở các sân bóng chất lượng cao, từng tổ chức nhiều sự kiện, những giải đấu lớn, trong đó có World Cup dành cho lứa U20… Thậm chí còn có sân có mái che duy nhất tại World Cup 2023. Không những thế, các chế độ ăn uống, nghỉ ngơi dành cho Huấn luyện viên Mai Đức Chung, ban huấn luyện và các cầu thủ cũng được chuẩn bị, chăm sóc một cách đặc biệt.

Có thể thấy rõ rằng, khi được đặt chân đến sân chơi đẳng cấp thế giới, mọi thứ đều đến với các đội tuyển ở một chất lượng rất cao. Hiện diện tại World Cup hẳn nhiên là giấc mơ của mọi cầu thủ bóng đá…

Vì họ xứng đáng

Khác với các sự kiện như SEA Games hay AFF Cup, khi các thành viên mang trên mình đồng phục thể thao, ngay từ khi Ban huấn luyện và các cầu thủ lên máy bay từ sân bay Nội Bài với trang phục vest lịch lãm nhưng vẫn trẻ trung, tươi tắn, người ta hiểu rằng, đi World Cup cũng khác. Nên việc đội được trải nghiệm mọi thứ ở một đẳng cấp khác cũng dễ hiểu, nhất là khi họ xứng đáng sau một quá trình “tôi luyện” không phải ai cũng chịu đựng được.

Việc phải bay 3 chặng kéo dài, từ Hà Nội đến Auckland, nhìn thấy mệt mỏi nhưng rõ ràng là không thấm gì so với những gì Huỳnh Như cùng các đồng đội trải qua suốt hơn 1 năm qua. Không cần nói thời điểm quá xa, hãy bắt đầu từ việc chuẩn bị cho Asian Cup 2022 trong “chế độ bong bóng” thời dịch COVID-19. Có những cầu thủ dính COVID-19 tại Tây Ban Nha - nơi thời tiết được cho là dễ chịu, rồi di chuyển sang Ấn Độ với những buổi trưa nắng như đổ lửa vẫn phải thi đấu những trận đấu quan trọng.

Giành tấm vé trong cảm xúc đặc biệt, sự chuẩn bị của đội tuyển nữ có thể được ví như tiêu đề cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nikolai Alekseyevich Ostrovsky. Trong vài tháng đầu năm nay, tuyển nữ đã bắt đầu bằng vòng loại Olympic 2024 vào tháng 4, với chuyến đi đến Nepal, nơi nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có thể chênh nhau gần 15 độ C.

Sau đó là chuyến tập huấn ở Nhật Bản với khí hậu khá mát mẻ, tiếp nối bằng hành trình bảo vệ Huy chương Vàng tại SEA Games 32 với mùa hè nắng gay gắt tại Campuchia. Đầu tháng 6, đội tập huấn 3 tuần tại châu Âu, với khung nhiệt độ khoảng 30 độ C. Tiếp theo là khoảng 10 ngày trở về Việt Nam, tập luyện ở một trong những đợt nắng gay gắt nhất của mùa hè.

Tất nhiên là các tuyển thủ đã quen với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam, nhưng đáng nói là, tại World Cup sắp tới, họ sẽ thi đấu trong điều kiện… mùa đông ở New Zealand. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng khoảng 13-14 độ C, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở 3 thành phố nơi tuyển nữ sẽ thi đấu là từ 14 đến 19 độ C.

Nói một cách hình ảnh, Tuyển nữ Việt Nam không khác gì thanh thép được nhiều lần trải qua lửa đỏ và nước lạnh, dưới những “nhát búa” là các trận đấu khó khăn để rèn giũa, tạo nên những cô gái bản lĩnh, rắn rỏi cùng tinh thần không khuất phục.

“Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn