MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ chia sẻ về những ngày đầu đến với trái bóng

Tuyển thủ U23 chia sẻ về người thầy dạy đá bóng đầu tiên

Tiến Nguyễn LDO | 02/02/2018 07:26

Trên quê hương “chôn nhau cắt rốn” của mình, các tuyển thủ U23 Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Hải Dương đã có những chia sẻ với NHM quê nhà về những ngày đầu gắn bó với trái bóng.

Nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu khi tham gia trung tâm đào tạo bóng đá tỉnh Hải Dương, Vũ Văn Thanh không khỏi xúc động, đó là những khoảnh khắc không bao giờ quên. “Ngày đó khi mới lên trung tâm, em thấy nhớ gia đình vô cùng, nhiều khi còn đòi về nhà. Sau đó bố mẹ, anh chị em gia đình thường xuyên lên thăm, động viên, dần dần em cũng thấy quen, đó cũng là động lực để em phấn đấu.

 

Còn Nguyễn Trọng Đại thì cho biết: “Lúc ấy mọi thứ với em đều là trang giấy trắng, nhờ sự chỉ bảo tận tình của các thầy, em mới dần quen. Em rất biết ơn những người thầy đã dạy em, đặc biệt là thầy Phan Yên, người đầu tiên dạy em biết cách chơi bóng”.

Theo tiền đạo Văn Toàn - lần đầu tiên đặt chân vào Gia Lai, xa nhà, xa người thân, lúc đầu em có chút sợ hãi và nhớ gia đình. Do vậy, hai năm đầu em không thể hiện được nhiều, có khi còn tụt lại so với các bạn khác. Sau đó, nhờ sự chỉ dạy tận tình của BHL và nỗ lực phấn đấu của bản thân, em mới vươn lên và có thành công như ngày nay.

Nói về những gắn bó, chia sẻ giữa những người con Hải Dương khi thi đấu xa nhà, Văn Thanh - cho biết, khi gặp nhau, chúng em đều quấn lấy nhau vì cùng là đồng hương, mọi sinh hoạt ăn uống tập luyện cũng vì thế mà rất hiểu nhau.

“Thay mặt các tuyển thủ U23 sinh ra, lớn lên trên quê hương Hải Dương, em cảm ơn các cấp, các ngành của tỉnh, các thầy đã đào tạo những lớp cầu thủ chúng em, chúng em hứa sẽ cố gắng hết mình mang vinh quang về cho tổ quốc xứng đáng là người con của quê hương Hải Dương” – Phạm Đức Huy nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn