MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giữa Tuyển Việt Nam và Tuyển Oman. Nguồn: OFA

Tuyển Việt Nam chưa thể mộng mơ World Cup

PHƯƠNG TRANG (ghi) LDO | 14/10/2021 08:46
Trao đổi với Lao Động, nhà báo Nguyễn Lưu đã đưa ra quan điểm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thay đổi tích cực từ những phản biện xã hội. Nhưng xuyên suốt hành trình thi đấu, tuyển Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm và chúng ta chưa thể vội nghĩ đến World Cup.

Bóng đá Việt Nam trong hơn 4 năm gần đây đã đạt được rất nhiều thành tích tại các giải đấu trong khu vực. Những thành tích này là thành quả của công tác đào tạo trẻ, kết hợp với thầy ngoại giỏi cùng sự đồng lòng, quan tâm của lãnh đạo, các ông bầu cũng như xã hội. Chúng ta đã có được 1 vị trí cao hơn trong khu vực khiến bạn bè quốc tế đều nể phục. Ngay cả khi Công Phượng, Trọng Hoàng không thi đấu đều được truyền thông khu vực, truyền thông Châu Á nhắc đến. Đó cũng là một niềm hạnh phúc và đáng quý.

Nhắc lại câu chuyện đội tuyển Việt Nam đã có 5 trận thua liên tiếp trước UAE (vòng loại thứ 2), Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và mới đây nhất là Oman. Để đánh giá phong độ của tuyển Việt Nam cần phải có một thước đo chính xác. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thất bại 4-5 trận, nhưng rõ ràng chúng ta chỉ để thua những đội bóng có trình độ cao hơn, chứ không phải là những đội bóng yếu. Không thể nói rằng phong độ của tuyển Việt Nam kém đi.

Nhìn nhận thẳng vấn đề, sức mạnh của tuyển Việt Nam đã chạm đến ngưỡng giới hạn. Tất cả đều cố gắng qua từng trận đấu, nhưng quả thực chúng ta không thể vượt hơn được nữa. Những sai lầm của huấn luyện viên trưởng trong trận đấu với Trung Quốc, công tác trọng tài hay công nghệ VAR,…. là những điều tất yếu trong thể thao mà chúng ta phải biết chấp nhận. Có thể chúng ta tự hào về bàn thắng vào lưới Oman, Saudi Arabia, nhưng cũng cần nhìn lại bản thân mình khi trình độ tuyển Việt Nam vẫn chưa thể bắt kịp với các đội bóng đẳng cấp Châu Á.

Sau thất bại trước tuyển Trung Quốc, một bộ phận dư luận hay thậm chí là bầu Hiển đã có những phản biện với huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự thẳng thắn của bầu Hiển trong thời điểm này được đánh giá rất cao. Với bất kể một lĩnh vực nào thì việc phản biện xã hội là rất cần thiết. Ở trận đấu với Oman, ông Park đã có những sự thay đổi tích cực, từ việc để Văn Đức trên băng ghế dự bị đến việc tung Công Phượng vào sân ngay từ đầu trận. Việc 1 huấn luyện viên biết lắng nghe phản biện biện xã hội là 1 tín hiệu tốt và rất đáng được hoan nghênh.  

Cứ qua mỗi trận đấu, rõ ràng tuyển Việt Nam chưa thể bắt kịp trình độ với các đội bóng khác. Rất nhiều lần các bình luận viên nói đi nói lại rằng chúng ta thua kém về thể hình, thể lực và điều này là điểm yếu trong những tình huống tranh chấp tầm cao. Đó chính là yếu tố thuộc về tầm vóc mà tuyển Việt Nam chưa thể cải thiện được bởi nó mang tính di truyền và thể trạng riêng của mỗi quốc gia.

Nếu không thể giành chiến thắng ở những pha không chiến, tuyển Việt Nam phải có chiến thuật cực kỳ xuất sắc mới có thể cầm chân được các “ông lớn” trong khu vực, nhưng chúng ta vẫn chưa làm được. Đành rằng có một số tình huống phối hợp đẹp mắt, ghi bàn,… nhưng xuyên suốt hành trình ở vòng loại, tuyển Việt Nam còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục. Càng đá với các đội bóng mạnh thì những điểm yếu mới càng được bộc lộ.

Ngay như trận đấu với tuyển Oman, trong tình huống đá phạt góc ở hiệp 1, có đến 4-5 cầu thủ áo trắng đứng vây quanh ở khu vực trước khung thành, nhưng cuối cùng vẫn để cầu thủ đối phương có pha móc bóng đẹp mắt gỡ hoà 1-1. Đó là những điều mà chúng ta cần phải khắc phục, hàng phòng ngự cần cải thiện nhiều hơn nữa và không nên để những lỗi tương tự như vậy được lặp lại.

Nói ví dụ nhỏ như vậy để thấy bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót. Ngay lúc này, chúng ta chưa thể mơ mộng đến một tấm vé dự World Cup. Để làm được điều này, bóng đá Việt Nam cần phải được đầu tư nhiều hơn nữa, rút kinh nghiệm nhiều hơn nữa và phải xây dựng vững chắc hệ thống nền móng ngay từ ban đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn