MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển Việt Nam thua trận thứ 3 tại Asian Cup 2023

NHÓM PV LDO | 24/01/2024 17:39

Thêm một lần nữa đội tuyển Việt Nam chơi quả cảm trước tuyển Iraq và cũng một lần nữa nhận bàn thua quyết định ở phút cuối trận.

Hết giờ. Tuyển Việt Nam thất bại sát nút 2-3 trước tuyển Iraq. Đây cũng là lần thứ 3 tuyển Việt Nam thua Iraq ở những phút cuối trận.

Phút 90+12: Vào!!! Hussein đánh bại Nguyễn Filip ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho tuyển Iraq.

Phút 90+10: Penalty cho Iraq. Hậu vệ Minh Trọng phạm lỗi với cầu thủ Iraq trong vòng cấm.

Quang Hải ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Anh

Phút 90+1: Tuyển Việt Nam gỡ hoà 2-2. Từ cú đánh đầu của Thanh Bình, Quang Hải thoát xuống và dứt điểm khéo léo qua thủ môn Iraq.

Phút 83: Không vào!!!! Aymen Hussein đánh lừa được Nguyễn Filip nhưng bóng lại trúng cột dọc.

Phút 81: Penalty cho tuyển Iraq. Trước đó, Bùi Hoàng Việt Anh có hành động vào bóng bằng hai chân với cầu thủ Iraq, anh cũng nhận thẻ vàng từ trọng tài chính.

Phút 77: Văn Thanh và Duy Mạnh vào sân thay Ngọc Bảo và Xuân Mạnh.

Phút 72: VÀO!!! Tỉ số là 2-1 cho tuyển Iraq. Aymen Hussein đánh đầu ghi bàn thắng giúp đội nhà vươn lên dẫn trước.

Phút 68: Xuân Mạnh tạt bóng cho Văn Toàn băng vào đánh đầu nhưng không vượt qua được thủ môn đối phương.

Phút 61: Zidane có tình huống xâm nhập vòng cấm địa nguy hiểm nhưng cú dứt điểm của anh đi chệch khung thành.

Phút 58: Tuyển Việt Nam có pha phản công nhanh, nhưng các cầu thủ không có được phương án xử lý khéo léo.

Phút 52: Tiền vệ Tuấn Anh rời sân nhường chỗ cho Quang Hải.

Phút 51: Trung vệ Nguyễn Thanh Bình vào sân thay Tuấn Tài.

Tuyển Iraq sớm có bàn gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2. Ảnh: Quỳnh Anh

Phút 48: VÀO!!! Tuyển Iraq gỡ hoà. Từ tình huống đá phạt góc, Rebin Adhamat bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Việt Nam.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu. Tuyển Việt Nam thay người, Văn Toàn vào sân thay cho Đình Bắc.

Hiệp 1 kết thúc. Tuyển Việt Nam tạm dẫn trước đối thủ với tỉ số 1-0, nhưng chỉ còn 10 người thi đấu trên sân.

Phút 45+4: Tiền vệ Khuất Văn Khang nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi cao chân và bị truất quyền thi đấu.

Khuất Văn Khang (nằm sân) nhận thẻ vàng thứ 2. Ảnh: Quỳnh Anh

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.

Phút 42: VÀO!!!! Tuyển Việt Nam mở tỉ số. Từ tình huống đá phạt của Khuất Văn Khang, trung vệ Việt Anh băng lên chớp thời cơ ghi bàn vào lưới Iraq.

Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Anh

Phút 38: Nguy hiểm! Từ pha phối hợp mạch lạc của các đồng đội, Zidane tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi trúng người thủ thành Nguyễn Filip.

Phút 31: Nguyễn Filip vừa cứu thua cho tuyển Việt Nam, sau pha dứt điểm của đội trưởng Bashar bên phía Iraq.

Phút 17: Tuyển Việt Nam bị từ chối bàn thắng. Từ đường tạt bóng của Võ Minh Trọng vào vòng cấm, trung vệ Zaid Tahseen đã đưa bóng vào lưới nhà. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng của tuyển Việt Nam.

Tình huống việt vị của Văn Khang. Ảnh cắt từ video

Phút 11: Tuyển Iraq chưa thể hiện được nhiều trong những phút vừa qua. Hàng phòng ngự Việt Nam chủ động hoá giải các đường chuyền nguy hiểm của đối thủ.

Phút 6: Khuất Văn Khang nhận thẻ vàng đầu tiên, trọng tài chính cho rằng anh đã giả vờ ngã trong vòng cấm.

Phút 5: Tuyển Việt Nam đang nỗ lực triển khai bóng và tạo sức ép ngay bên phần sân đối phương.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy nỗ lực. Ảnh: Quỳnh Anh

18h30: Trận đấu bắt đầu

Đội hình thi đấu:

Tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip, Minh Trọng, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Tuấn Tài, Đình Bắc, Thái Sơn, Việt Anh, Văn Khang, Ngọc Bảo.

Tuyển Iraq: Ahmed Basil, Rebin Adhamat, Ali Ibrahim, Zidane, Bashar, Allan Kawa, Osama Jabbar, Ahmed Adil, Ahmed Basil, Merchas Ghazi, Zaid Tahseen, Montader.

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Một số hình ảnh trước trận:

Ảnh: VFF

Thông tin trước trận:

Thất bại trước tuyển Nhật Bản và Indonesia khiến tuyển Việt Nam sớm dừng bước tại vòng bảng Asian Cup 2023. Do đó, lượt trận cuối cùng gặp tuyển Iraq chỉ mang tính chất thủ tục với thầy trò huấn luyện viên Troussier.

Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm hướng đến một kết quả thuận lợi trước đối thủ để tri ân người hâm mộ. Trong những ngày qua, Quang Hải và các đồng đội đã xốc lại tinh thần và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đọ sức sắp tới.

Về lực lượng, tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Tuấn Hải, Tiến Anh và Văn Tùng vì những chấn thương khác nhau. Ngoài ra, Đình Bắc cũng chưa có được thể trạng tốt nhất. Đây là bài toán khó với ông Troussier khi trong tay ông hiện tại có ít lựa chọn về nhân sự.

Một số cầu thủ chưa ra sân phút nào như Lê Ngọc Bảo, Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài, Giáp Tuấn Dương, Nguyễn Hai Long có thể sẽ được sử dụng, tuỳ thuộc vào ý đồ chuyên môn của chiến lược gia người Pháp.

Tuyển Việt Nam quyết tâm giành kết quả thuận lợi ở trận đấu cuối cùng. Ảnh: VFF

Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Troussier cho biết: "Dù không còn khả năng đi tiếp nhưng toàn đội vẫn giữ vững động lực vì có 2 lý do. Thứ nhất là giữ màu cờ sắc áo, danh dự ở cấp độ châu lục. Thứ 2, trận với Iraq là nền tảng chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2026 với Indonesia.

Trận với Indonesia dù thua nhưng chúng tôi thể hiện tinh thần mạnh mẽ, cá tính mạnh, dám chơi bóng. Các cầu thủ không bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng. Đây là điều cầu thủ cần giữ vững cho trận đấu cuối cùng tại Asian Cup cũng như hai trận vào tháng 3 tới".

Trong khi đó, tuyển Iraq nhiều khả năng sẽ có sự điều chỉnh nhân sự, không ngoại trừ việc các trụ cột như Suad Natiq, Ali Jasim, Al Ammari, Aymen Hussein được cất trên băng ghế dự bị. Trong đó, tiền đạo Aymen ghi 2 bàn vào lưới Nhật Bản nhưng đã gặp chấn thương và cần được nghỉ ngơi.

Những cái tên thay thế như Zidane Iqbal, Ali Adnan, Ali Al Hamadi hay Mohanad Ali sẵn sàng gây khó dễ cho tuyển Việt Nam. Trong hoàn cảnh hiện tại, dù có sử dụng đội hình dự bị, tuyển Iraq vẫn mạnh hơn nhiều so với đoàn quân của ông Troussier.

Tuyển Iraq nhiều khả năng giành ngôi nhất bảng D. Ảnh: IFA

"Chúng tôi không xem trận gặp Việt Nam ở lượt cuối là trận đấu thủ tục. Tôi quán triệt với các học trò rằng Iraq phải thắng tiếp trận này. Các cầu thủ cũng xác định vào sân là sẽ chơi hết mình để thắng, không ngại việc nhận thẻ phạt và nguy cơ nghỉ trận tiếp theo.

Tôi cũng không cho phép bất kỳ ai có tư tưởng muốn giữ chân, chờ đấu Hàn Quốc hay các đội mạnh khác ở giai đoạn tiếp theo.

Trận đấu với Việt Nam vào ngày mai sẽ rất khác với trận đấu tại Mỹ Đình. Đây là giải đấu khác, tình hình của hai đội cũng khác. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là thắng", huấn luyện viên Jesus Casa nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn