MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U23 Việt Nam đã gặp một phần bất lợi khi thi đấu dưới mưa tuyết. Ảnh: Minh Tùng

Tuyết rơi và thầy trò Park Hang-seo đã có cái kết không như ý

ĐĂNG HUỲNH LDO | 28/01/2018 07:00

Giữa cơn mưa tuyết trắng xoá ở Thường Châu (Trung Quốc), tập cuối trong "bộ phim cổ tích" của thầy trò Park Hang-seo đã có cái kết không như ý. Nhân vật chính đã khiến người xem rơi nước mắt…

Tuyết trắng là điều mà nhiều cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên được chứng kiến. Họ đã rất thích thú, đùa nghịch và “check in” ở cái độ tuổi vẫn còn thừa độ lãng mạn.

Thế nhưng, đấy không phải là cơn mưa tuyết mà họ thích thú khi bước vào trận chung kết với U23 Uzbekistan: Mặt sân trắng xóa, ngập tuyết trở thành bối cảnh mà thầy trò ông Park Hang-seo phải "đóng vai chính" với ước mong mang đến niềm vui cho hàng triệu CĐV ở quê nhà.

Không biết vì một lý do nào mà BTC giải vẫn tiếp tục tổ chức trận chung kết U23 Châu Á giữa cơn mưa tuyết trắng xoá phủ kín cả mặt sân cỏ. Trận đấu vì thế liên tục gián đoạn để BTC bới vạch kẻ sân. Mưa tuyết dày tới mức không còn nhìn thấy được vạch kẻ sân.

Với những chàng trai đến từ đất nước nhiệt đới, đó là sự bất lợi. Ngay phút thứ 8, họ đã phải nhận bàn thua mà nguyên nhân một phần cũng vì mưa tuyết. Thế nhưng, một lần nữa, các học trò của HLV Park Hang-seo đã cho thấy sự quả cảm của mình khi không những có được bàn thắng gỡ hoà mà còn đưa đối thủ sang hai hiệp phụ. Có những thời điểm, chúng ta thậm chí có cơ hội ăn bàn.

Mọi thứ đã tuyệt đẹp cho đến khi Sidorov vào sân và đưa bộ phim đến cái kết nghiệt ngã ở phút 119. Sau 9 năm kể từ trận chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào, chúng ta lại có thêm một trận chung kết đầy tiếc nuối khi cũng để thua ở phút cuối cùng.  

Điểm giống nhau chính là việc mất cúp ở những phút cuối đã khiến cả triệu người tiếc nuối khi chúng ta hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng.

Vẫn biết đây vẫn là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam nhưng sự thắng thua vẫn khiến người ta thổn thức. Có thể sẽ còn rất lâu nữa, NHM mới được chứng kiến lại kỳ tích đó.

U23 Việt Nam, ông Park và trợ lý Lee là những người Hàn Quốc, họ đến từ đất nước mà những thước phim được quay dưới những cơn mưa tuyết đã "đốn tim" biết bao khán giả Việt Nam. Còn đây là sân chơi của bóng đá và bối cảnh lãng mạn đã đưa những nhân vật chính đến cái kết đầy nước mắt. 

Không thể đổ lỗi cho thời tiết vì thất bại của U23 Việt Nam nhưng thời khắc quyết định của thầy trò ông Park, có lẽ đúng là “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn