MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ U20 Việt Nam cảm ơn các CĐV sau trận đấu. Ảnh: Getty Images.

“U20 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi với kết quả lịch sử”

VIỆT ANH LDO | 23/05/2017 15:00
Đây là nhan đề của bài viết riêng cho ĐT U20 Việt Nam của trang chủ LĐBĐ Thế giới (FIFA) sau trận hòa 0-0 với U20 New Zealand.

Đây là trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở bảng E VCK U20 World Cup 2017. Dù chỉ thu về 1 điểm, nỗ lực của U20 Việt Nam không chỉ được ghi nhận bởi báo giới Việt Nam mà còn cả quốc tế.

Bài viết trên trang fifa.com được mở đầu: “Trong bóng đá, tỷ số 0-0 không phải là điều thu hút được báo giới nhất. Các CĐV cũng chẳng mong điều này khi theo dõi một trận đấu.

Tuy nhiên, 2.000 CĐV Việt Nam trên SVĐ Cheonan đã chứng kiến những người hùng của họ đối đầu với U20 New Zealand, ở trận hòa không bàn thắng nhưng xứng đáng được ăn mừng.

Không chỉ bằng lòng với việc góp mặt một giải đấu của FIFA trên sân 11 người, các chàng trai Việt Nam đã làm nên lịch sử với điểm số đầu tiên sau trận cầu căng thẳng với U20 New Zealand, đội đã tham dự giải lần thứ 4 liên tiếp”.

U20 Việt Nam (áo đỏ) đã có một trận đấu đầy nỗ lực trước U20 New Zealand. Ảnh: Đ.Đ.

Tiền vệ đội trưởng của U20 Việt Nam – Nguyễn Quang Hải trả lời phỏng vấn: “Chúng tôi vừa viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chúng tôi vô cùng tự hào với chính mình. Đó là một kết quả không tưởng nhưng cũng có chút thất vọng, bởi đội muốn giành trọn 3 điểm. Hoàn toàn thành thật thì chúng tôi hơi thất vọng".

"Nếu như thủ môn U20 New Zealand không cản phá được quả phạt góc của Quang Hải ở phút thứ 27 hay Hoàng Đức chuyển hóa đường chuyển của Đức Chinh thành bàn, chắc chắn các CĐV Việt Nam trên sân sẽ vỡ òa niềm hạnh phúc. Bàn thắng mang về chiến thắng cho U20 Việt Nam không phải là không xứng đáng sau những gì họ làm được”.

HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã mang về điểm số đầu tiên cho bóng đá Đông Nam Á ở lịch sử giải đấu này. Ảnh: Đ.Đ.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Đó là 1 điểm lịch sử, không hề nghi ngờ gì nữa. Nhưng xét cho cùng, đó chỉ là 1 điểm ở bảng E. Một trong những mục tiêu của chúng tôi khi tới đây là nhận được sự tôn trọng. Tôi nghĩ chúng tôi đã có được điều này hôm nay”.

HLV trưởng U20 Việt Nam không quên gửi lời cảm ơn các CĐV Việt Nam trên SVĐ Cheonan: “Cá nhân tôi ngạc nhiên với số lượng CĐV Việt Nam trên sân. Họ không ngừng cổ vũ và làm chúng tôi ngạc nhiên. Họ đã tạo nên bầu không khí hoàn toàn tuyệt vời. Tôi hy vọng CĐV sẽ lại đến sân cổ vũ ở trận đấu tới bởi chúng tôi cần họ”.

Video CĐV Việt Nam trên SVĐ Cheonan (Nguồn: FIFA TV)

 

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn