MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

U22 Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 32

NHÓM PV LDO | 08/05/2023 18:21

Với chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia, U22 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết SEA Games 32 trước 1 lượt đấu.

Trận đấu kết thúc. Với chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia, U22 Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết SEA Games 32 sớm 1 lượt đấu.

Trận đấu cuối với U22 Thái Lan sẽ phân định ngôi đầu bảng B.  Trong khi đó, U22 Malaysia bị loại khi kém 2 đội dẫn đầu 6 điểm. 

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

U22 Malaysia mất 2 người chỉ trong ít phút. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 82: TIẾP TỤC LÀ THẺ ĐỎ ! Akmal tiếp tục va chạm với Thanh Nhàn và nhận chiếc thẻ vàng thứ hai từ trọng tài chính. U22 Malaysia chỉ còn 9 người trên sân.

Safwan vừa vào sân ít phút đã nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 79: THẺ ĐỎ !!!

Cầu thủ vừa vào sân thay người Safwan có hành động xấu với Thanh Nhàn. Trọng tài rút ra ngay 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ U22 Malaysia.

Phút 70: U22 Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn,  thực hiện những đường tấn công từ phía 2 biên, liên tục gây sức ép lên phía khung thành U22 Việt Nam.

Trong khi đó, các học trò của ông Troussier vẫn chưa cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ. Trời mưa khiến thủ môn Văn Chuẩn có những pha bắt bóng không chính xác.

Văn Chuẩn bắt bóng không tốt để đối phương có cơ hội. Ảnh: Thanh Vũ
Akmal của U22 Malaysia có những cú dứt điểm nguy hiểm trong hiệp 2. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 62: Hai đội chơi ăn miếng trả miếng.

U22 Việt Nam cướp bóng ở cự li gần vòng cấm trước khi Văn Khang tung cú sút chệch cột dọc. Ngay sau đó, Akmal bứt tốc dứt điểm sau khi Văn Chuẩn bắt bóng không dính, nhưng cú sút của cầu thủ U22 Malaysia lại trúng người thủ thành của Hà Nội FC.

Tốc độ trận đấu đã chậm lại. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 53: NGUY HIỂM !!! Akmal tung cú sút uy lực từ góc phải. Bóng đi trúng cột dọc khung thành U22 Việt Nam.

Phút 50: U22 Việt Nam có sự thay đổi người. Văn Tùng, Lê Văn Đô rời sân, nhường chỗ cho Khuất Văn Khang và Huỳnh Công Đến.

20h04: Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 1 kết thúc. U22 Việt Nam tạm thời dẫn trước 2-1. Cú đúp của Văn Tùng giúp đội bóng của huấn luyện viên Troussier có lợi thế khá an toàn, nhưng sai sót của Văn Chuẩn ở cuối hiệp khiến cách biệt chỉ còn lại 1 bàn. 

Quan Văn Chuẩn sai sót dẫn đến bàn rút ngắn tỉ số cho U22 Malaysia. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 43: VÀOOOO!!! U22 Malaysia có bàn thắng! Quan Văn Chuẩn bắt bóng không thành công sau tình huống đá phạt của đối phương. Aiman Afif băng vào dứt điểm rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U22 Malaysia.

Phút 37: KHÔNG VÀO!!! Hồ Văn Cường có khoảng trống lớn trước khung thành nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Văn Tùng ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 32: VÀOOOOO!!!! Minh Trọng đưa ra đường chuyền vào vừa tầm giúp Văn Tùng đánh đầu chính xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam.

Khu vực giữa sân có sự tranh chấp quyết liệt. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 27: Liên tiếp là những pha va chạm không khoan nhượng ở khu vực giữa sân. Võ Minh Trọng phải nhận thẻ vàng vì lỗi cao chân nguy hiểm.

Phút 21: U22 Malaysia tận dụng những miếng đánh biên để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, U22 Việt Nam vẫn phòng ngự chắc chắn, chờ cơ hội để phản công.

Phút 16: Cầu thủ U22 Malaysia vào bóng nguy hiểm đối với Hồ Văn Cường. May mắn không có chấn thương nào đối với cầu thủ U22 Việt Nam.

Phút 11: Sau bàn thắng mở tỉ số, U22 Việt Nam chủ động chơi áp sát, pressing ngay từ phần sân đối phương.

Văn Tùng có bàn thắng thứ ba cho riêng mình tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 5: Harith Haiqal để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài cho U22 Việt Nam hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Văn Tùng phải cần tới cú dứt điểm thứ 2 mới mang về bàn dẫn trước cho U22 Việt Nam.

19h00: Trận đấu bắt đầu! U22 Việt Nam - trong trang phục đỏ, giao bóng. U22 Malaysia mặc trang phục vàng. 

Cầu thủ 2 đội khởi động trước trận. Ảnh: Thanh Vũ

Điều kiện thời tiết tại Phnon Penh lúc này không tốt. Cơn mưa to kéo dài ảnh hưởng đến các môn thi đấu ngoài trời. Các cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Malaysia cũng đang phải khởi động dưới trời mưa. 

Nếu trận đấu diễn ra trong trạng thái này, sẽ rất khó khăn cho cả 2 đội trong việc triển khai thế trận. Mọi đường bóng đều phải rất cẩn trọng, bởi sơ suất có thể sẽ trả giá bằng bàn thua...

Cổ động viên Việt Nam đã sẵn sàng đồng hành cùng đội U22. Ảnh: Thanh Vũ

Đội hình thi đấu: 

Đội hình U22 Việt Nam. Ảnh: VFF
Đội hình U22 Malaysia. Ảnh: FAM

Thông tin trước trận đấu

Với chiến thắng cách biệt trước U22 Lào vừa kết thúc cách đây ít giờ, U22 Thái Lan đã chính thức có tấm vé đầu tiên của bảng B vào vòng bán kết SEA Games 32.

Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia.

Thầy trò huấn luyện viên Troussier có được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, còn U22 Malaysia mới chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu U22 Việt Nam đánh bại Malaysia ở trận đấu này thì sẽ góp mặt ở vòng sau cùng U22 Thái Lan.

Nhà đương kim vô địch đang cho thấy, sự tiến bộ qua từng trận đấu khi cầm bóng chủ động, có những pha xử lý tự tin và chính xác hơn trong khâu tấn công. Việc gia tăng việc kiểm soát bóng, chiếm lĩnh thế trận, tìm ra khoảng trống của đối thủ đã giúp Văn Tùng và các đồng đội có được những kết quả khả quan.

U22 Việt Nam cần thắng U22 Malaysia để tránh áp lực ở lượt trận cuối. Ảnh: VFF

Phía bên kia chiến tuyến, U22 Malaysia là đối thủ đáng gờm đối với đoàn quân huấn luyện viên Troussier. Điểm mạnh của U22 đội bóng này là khả năng chơi bóng nhanh. Những bài tấn công biên của họ cũng được đánh giá cao và thường trực nguy hiểm cho hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, dù sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ có thể hình tốt, nhưng U22 Malaysia vẫn tỏ ra thất thế trong các pha tranh chấp bóng bổng cũng như tình huống cần tốc độ.

Trận thua trước U22 Thái Lan đẩy U22 Malaysia vào thế khó tại bảng B SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

So với đối thủ, U22 Việt Nam có lợi thế về số ngày nghỉ, về tâm lý cũng như về điểm tựa lịch sử. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam luôn lấn át Malaysia trên mọi cấp độ.

Gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đã có 2 chiến thắng đậm đà 3-0 trước "Những chú hổ Mã Lai" ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Thất bại gần như duy nhất của bóng đá Việt Nam trước người Mã là trận thua ở bán kết giải U19 Đông Nam Á vào năm ngoái, khi Khuất Văn Khang và các đồng đội để thua với tỉ số 0-3. 

Chính vì vậy, một chiến thắng để giành tấm vé đi tiếp còn lại của bảng B sẽ nằm trong tính toán của huấn luyện viên Troussier và các học trò.

Một số hình ảnh trước trận: 

Cổ động viên đội mưa đến sân. Ảnh: Thanh Vũ

 

Phòng thay đồ U22 Việt Nam trước trận đấu với U22 Malaysia. Ảnh: VF

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn