MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U.22 Việt Nam thắng U.22 Lào 6-1. Ảnh: D.P

U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Thầy Park “giải toán”

TRIẾT LONG LDO | 01/12/2019 14:40

AFF Cup 2016 và SEA Games 2017, bóng đá Việt Nam thất bại đau đớn, vì đều gắn với đối thủ Indonesia. Nhưng giờ thì khác, bởi đây là đội bóng của thầy Park…

Indonesia và 2 trận bóng của “cái vận”

Còn nhớ, thắng U.23 Timor Leste 4-0, 2 trận tiếp theo thắng U.23 Campuchia 4-1 rồi 4-0 trước U.23 Philippines, U.23 Việt Nam có sự chuẩn bị không thể tốt hơn trước cho 2 trận quyết định vé vào bán kết gặp U.23 Indonesia rồi U.23 Thái Lan.

HLV Hữu Thắng chọn U.23 Indonesia và dốc toàn lực để chiến thắng. Trong sách lược và toan tính của ông thầy này, giải quyết xong trận đấu rồi lấy vé bán kết sớm, U.23 Việt Nam sẽ có một vị thế khác ở lượt cuối trong trận đấu chỉ phân định ngôi nhất nhì với U.23 Thái Lan. Và U.23 Việt Nam sẽ chơi để “phá giá” người Thái.

Mọi thứ đều đúng nhưng bóng đá thì khôn lường. U.23 Indonesia không có cơ hội chơi bóng và cả trận chỉ biết “chịu trận”. Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ U.23 Việt Nam, đỉnh điểm là pha bóng giội xà ngang của Hồ Tuấn Tài. Chỉ cần một trong vô số tình huống dứt điểm cầu môn thành bàn, trận đấu đã được quyết định thế, nhưng U.23 Việt Nam hòa 0-0. Trận hòa tai hại này để lại hệ quả quá lớn, khi không được phép thua trận cuối. Áp lực tự tạo ra và trước cái bóng lớn của U.23 Thái Lan dẫn đến hiệu ứng domino, U.23 Việt Nam sụp đổ với những sai lầm khó tin, dừng chân ở vòng bảng; HLV Hữu Thắng nhận lỗi, từ chức.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2016 trên sân khách, ĐT Việt Nam chơi tốt nhưng thua 1-2. Lượt về ở Mỹ Đình, trận đấu trong tầm kiểm soát của thầy trò ông Thắng khi Indonesia chơi co cụm tử thủ, không lên nổi bóng. Thế nhưng bước ngoặt đến theo cách bất ngờ nhất, khi lưới của Nguyên Mạnh rung lên sau một chuỗi những sai lầm, với pha đá phản của Đình Đồng. Sai và hoảng loạn, thêm một sai lầm từ sự mất kiểm soát của Nguyên Mạnh dẫn đến thẻ đỏ, ĐT Việt Nam dù thắng ngược 2-1 để đưa trận đấu vào hiệp phụ nhưng ở thế 10 đá 11 mà trung vệ Quế Ngọc Hải phải về làm thủ môn bất đắc dĩ, Indonesia có bàn thắng rồi lấy vé chung kết.

Nhưng với Park Hang-seo thì khác

“Chúng tôi đã luyện tập trước, đề phòng cho tất cả trường hợp. Chúng tôi đã huấn luyện nghiêm túc giống như lúc thi đấu…”. Trong cuốn sách “Chúng ta là Việt Nam, chúng ta là một” mới xuất bản do Giáo sư Jang Won Jae chấp bút, HLV chia sẻ thế khi nhắc lại trận thắng kinh điển U.23 Iraq ở Thường Châu.

U.23 Việt Nam dẫn bàn, đối thủ gỡ 1-1 và ở hiệp phụ thứ nhất U.23 Iraq dẫn bàn. Văn Đức rồi Đức Chinh ghi bàn, U.23 Việt Nam dẫn 3-2 khi hiệp phụ thứ 2 còn 8 phút nhưng phút cuối U.23 Iraq gỡ 3-3. Trên chấm luân lưu, cả 5 cầu thủ U.23 Việt Nam đều thực hiện thành công để giật vé vào bán kết.

“Điều tôi rất tự hào với cầu thủ là khi bị dồn vào chân tường, họ không hề lúng túng mà chơi rất tuyệt vời. Qatar cùng dồn hết vào phòng ngự nhưng chúng tôi vẫn ghi được bàn. Ngay cả khi kiệt sức về thể lực và tinh thần thì chúng tôi cũng đã không mất tập trung cho đến tận phút cuối cùng…”. Nhắc về trận hòa 2-2 U.23 Qatar sau 120 phút ở bán kết rồi lại thắng luân lưu 11m, ông Park dùng khái niệm “khen đến đâu cũng không hết lời”, khi nhắc đến bàn thắng gỡ hòa kinh điển của Quang Hải khi trận đấu còn 2 phút và đối thủ dẫn 2-1, với phân tích về tình huống “không có ngày mai” mà ông xác định là “canh bạc tôi muốn chơi tất tay” khi yêu cầu 5 cầu thủ tiến lên phía trước và có những 7 cầu thủ Việt Nam có mặt trong vòng cấm. Nó không phải may mắn, khi U.23 Việt Nam có chuẩn bị, có phương án và đã từng tập luyện cho tình huống giả định này.

VCK U.23 Châu Á 2018 đó rồi ASIAD 19, AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019, tất cả từ thứ nhỏ nhất đều được HLV Park Hang-seo giải thích cặn kẽ, thuyết phục nhất. Với ông thầy người Hàn, đó là sự chuẩn bị, là tính toán cho mọi trường hợp và sự sẵn sàng của các học trò để không bao giờ rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Đó là chìa khóa của thành công, là khác biệt của thầy Park, khi đặt cạnh so sánh những thất bại dưới triều đại HLV Toshiya Miura rồi HLV Hữu Thắng. Và đó chính là cơ sở vững chắc nhất, về cả chuyên môn lẫn lý trí, để đặt niềm tin vào U.22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo trên hành trình chinh phục tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 này mà U.22 Indonesia hay U.22 Thái Lan trước mắt chỉ đơn giản là một bài toán cần giải.

Trận U.22 Việt Nam - U.22 Indonesia ở lượt 3 bảng B SEA Games 30 sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 1.12 và được trực tiếp trên kênh VTV6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn