MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: AFC.

U23 Uzbekistan: "Trùm cuối" ở "cửa thiên đường"

VIỆT HÙNG LDO | 24/01/2018 17:30
Thắng U23 Nhật Bản 4-0 ở tứ kết, thắng U23 Hàn Quốc 4-1 ở bán kết, đó là U23 Uzbekistan với một sức mạnh không tưởng.

Ẩn số trước vòng bảng 

Bước qua vòng bảng chỉ với 1 trận thua trước U23 Qatar, U23 Uzbekistan khiến tất cả bất ngờ.

FOX Sports gọi trận thua của U23 Trung Quốc trước đại diện Trung Á này là "không thể nuốt trôi", bởi sau công cuộc cải tổ giải CSL, nước chủ nhà đầu tư rất nhiều vào bóng đá trẻ và đây là lứa làm nòng cốt cho ĐTQG Trung Quốc.

Ảnh: AFC.
Những cú đấm "ong vò vẽ"

Chỉ cần 8 phút trong trận tứ kết (từ 31' - 39'), U23 Uzbekistan đã nhấm chìm những "samurai xanh" bằng 3 bàn thắng chớp nhoáng.

Điểm chung trong 3 bàn thắng đó là kĩ thuật siêu hạng của cầu thủ, khả năng chớp cơ hội và cảm giác "đánh hơi" bàn thắng nhạy bén. 

Trong số các "sát thủ" của U23 Uzbekistan, người đang tỏa sáng nhất là tiền đạo số 8 Yakhshibaev, với 3 bàn ở 2 trận gần nhất.

Trong cả 3 pha lập công đó, Yakhshibaev cho thấy hết những gì tinh túy nhất của mình. Xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp, kĩ năng qua người siêu đẳng. Và cuối cùng, đó là những đường cong hoàn mỹ đến từ cái chân trái siêu việt.

Những pha lập công siêu hạng của Yakhshibaev.

Như huyền thoại boxing - Muhammad Ali từng nói, để chiến thắng đối thủ lớn, cần ra đòn nhanh, mạnh, chuẩn trong một khoảng thời gian ngắn.

Những pha đấm đó được ví như "những cú chích của ong vò vẽ". U23 Uzbekistan đã làm quá tốt điều này.

Bức tường phòng ngự thép

Bàn thua duy nhất mà U23 Uzbekistan phải nhận trong 2 trận đã qua chỉ đến từ một pha đá phạt cố định. Những tình huống phối hợp ít chạm của U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản đều không khoan thủng được bức tường phòng ngự của U23 Uzbekistan.

Đại diện Trung Á có cách phòng ngự giống U23 Việt Nam nhưng điểm nổi trội hơn chính là thể lực. Trong khi U23 Việt Nam không đua thể lực, sức mạnh và đá phòng ngự khu vực thì đối thủ của chúng ta sẵn sàng kèm một một, bắt chết mũi nhọn của đối phương.

Bên cạnh đó, họ vẫn đảm bảo được hệ thống phòng ngự khu vực, khiến những đội thiên về phối hợp ngắn, ít chạm như U23 Nhật Bản "chết cóng".

Hàng thủ vững chắc khiến đối thủ “tắt điện“. Ảnh: AFC.

Khả năng xoay chuyển thế trận chỉ trong 1 giây

Trong 8 bàn thắng ở trận tứ kết và bán kết thì có tới 4 bàn được ghi bằng những cú "nã đại bác" của các chân sút U23 Uzbekistan.

Đây là thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà các đội chủ động chơi phòng ngự phản công như U23 Việt Nam rất ngại. Bởi lẽ, bức tường phòng ngự dù dày đến đâu cũng không thể cản được những tình huống siêu hạng như thế.

Những cú sút xa nguy hiểm của U23 Uzbekistan.

Đối thủ mạnh như thế nào, chắc chắn U23 Việt Nam đã biết. Nhưng với sự tự tin, hưng phấn và thứ hào khí đang có, NHM nước nhà đang mong thầy trò HLV Park vượt qua "trùm cuối" này để chạm tới thiên đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn