MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ước vọng mùa Xuân

LÊ VINH LDO | 06/02/2024 13:02

Những ngày cuối cùng của năm 2023 Âm lịch, nhiều tâm trạng trong mỗi người, nhưng tâm lý chung là người ta dễ xuề xòa, bỏ qua những điều không vui để hướng đến những ngày nghỉ của cái Tết sum vầy. Nhưng bỏ qua không có nghĩa là “ném vào kho và vứt chìa khóa”.

Mỗi sai lầm, mỗi thất bại đều cần được nhìn lại, theo cách nào đó, để rút ra bài học kinh nghiệm, để hướng đến năm mới với những ước vọng mới, tích cực hơn. Với thể thao Việt Nam, ước vọng hẳn nhiên là những điều tích cực hơn, từ thành tích chuyên môn cho đến các vấn đề khác.

Người ta ước ngành thể thao có một chỗ đứng quan trọng trong xã hội, vừa mang ý nghĩa của việc phục vụ đời sống tinh thần, vừa tự nuôi được chính mình thay vì phải dựa quá nhiều vào ngân sách, vào các doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

Người ta ước ngành thể thao sẽ thay đổi mạnh mẽ trong công tác quản lý, để không phải thấy lại những sự việc đáng trách như bữa ăn của vận động viên bị cắt xén, không phải nghe những chuyện mập mờ về tiền quỹ, không phải trải qua cảm giác ức chế về chuyện gian lận trong chấm công để lấy tiền ngân sách…

Người ta ước ngành thể thao nói chung, bóng đá nam và nữ nói riêng sẽ có thay đổi lớn theo hướng đồng bộ hơn từ cơ sở, tạo dựng lại một nền tảng chắc chắn làm bệ phóng cho sự phát triển của các tài năng, hướng đến giành thành tích cao không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á mà còn là châu Á, là thế giới.

Người ta ước những người làm nghề tâm huyết hơn, nỗ lực và kiên định hơn trên con đường lựa chọn khi đặt ra mục tiêu nâng tầm cho thể thao, cho bóng đá Việt Nam.

Người ta cũng ước giới chuyên môn, người hâm mộ có những góc nhìn, những đánh giá thẳng thắn nhưng khách quan hơn thay vì dễ dàng buông ra những lời chê trách, chỉ trích dựa trên cảm xúc. Vẫn biết rằng thể thao là cảm xúc, nhưng trong bối cảnh cụ thể, cảm xúc cũng cần được đồng hành bởi lý trí.

Tất nhiên, cuộc sống vốn không bằng phẳng, vì đâu đó vẫn còn những “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng thôi thì chào năm cũ, đón năm mới, người ta có quyền hy vọng…

Nhưng ước vọng lại cần đi đôi với hành động, đâu phải ngồi yên rồi những điều tốt đẹp tự khắc đến!?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn