MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ví như thân này xẻ làm hai…

LÊ VINH LDO | 29/10/2021 11:17
Không có nhiều thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo diễn giải màn trình diễn của các học trò theo cách như thế. “Thất vọng” và “không có gì nhiều để đánh giá” là điểm nhấn trong câu trả lời của thầy Park về đội U.23 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U.23 Đài Loan (Trung Quốc).

Huấn luyện viên người Hàn Quốc thất vọng về những điểm gì? Dám chắc phải là “những”, bởi không thể chỉ một khía cạnh khiến ông thể hiện sự thất vọng đến vậy.

Về mặt sân? Về việc chỉ ghi 1 bàn - mà lại quá muộn như thế, trước đối thủ gồm nhiều cầu thủ không chuyên? Hay về chuyên môn?

Nếu về mặt sân, đó là sự thất vọng chung của những người theo dõi trận đấu, nhưng cũng khó trách, bởi chúng ta cũng từng bị đối thủ mạnh hơn chê về mặt sân và họ cũng chỉ thắng đội tuyển Việt Nam 1-0.

Về số lượng bàn thắng, sự thất vọng là dễ hiểu nếu cách thể hiện của các cầu thủ thực sự thuyết phục mà không thể ghi nhiều bàn hơn. Nhưng ở đây, khó có thể nói U.23 Việt Nam đã tạo được thế trận thuyết phục. Chưa bàn tới đối thủ là ai, tự thân U.23 Việt Nam cũng có vấn đề, kể cả với các cầu thủ đã được sử dụng ở đội tuyển quốc gia thời gian qua.

Đành rằng, 2 tuần tập trung và 2 trận giao hữu chưa phải là nhiều nhưng ít nhất, họ đều đã có những trải nghiệm tại V-League. Việc bị tâm lý khi bước vào các trận đấu chính thức rõ ràng là không ổn. Dù trước trận đấu, thầy Park đã hướng truyền thông tới việc “không so sánh” với thế hệ U.23 đã giành vị trí á quân giải U.23 Châu Á cách đây 3 năm, nhưng về cơ bản, đó cũng là vấn đề của Ban huấn luyện, của bóng đá Việt Nam.

Về danh nghĩa, thầy Park là huấn luyện viên trưởng, nhưng thời gian qua, làm việc chính với các cầu thủ U.23 là trợ lý Kim Han-yoon. Dĩ nhiên là vẫn có những báo cáo qua lại, nhưng từ góc độ tâm lý, không được làm việc với huấn luyện viên trưởng có ảnh hưởng nhất định.

Đó cũng có thể là một góc độ mà thầy Park cảm thấy thất vọng - hay cũng có thể là thấy có lỗi với các học trò, vì không thể sâu xát hành trình. “Thân này ví xẻ làm hai được”, hẳn huấn luyện viên 64 tuổi sẵn sàng làm vậy nếu có thể. Nhưng nhìn rộng ra, để một mình ông phụ trách cả 2 đội là vấn đề.

Theo cách nhìn “thô” thì với mức lương 50.000 USD/tháng, thầy Park sẽ phải vắt hết những gì tinh túy nhất của mình cho 2 đội tuyển. Nhưng nhìn “thật” thì thực sự không hợp lý. Chính thầy Park cũng đã nói đến chuyện áp lực cho các cầu thủ và cho chính mình.

Có thể, theo góc độ tích cực, lối chơi từ đội U.23 đến đội tuyển sẽ xuyên suốt hệ thống. Nhưng vấn đề là, những con người hiện có của đội U.23 chưa chắc đã hợp với hệ thống của thầy Park. Chưa kể các đối thủ có nhiều cơ hội để tìm hiểu hơn về hệ thống thi đấu này… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn