MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ hy vọng tràn trề về tấm Huy chương Vàng, Novak Djokovic rời Olympic Tokyo 2020 mà không có tấm huy chương nào. Ảnh: Olympic

Vì sao Djokovic thất bại ở Olympic Tokyo 2020?

TAM NGUYÊN LDO | 01/08/2021 12:41

Novak Djokovic rời Olympic Tokyo 2020 mà không có một tấm huy chương nào…

Tham vọng

Ngày 12.7, Novak Djokovic đã có một trận đấu tuyệt hay trước Matteo Berrettini để lội ngược dòng thắng 3-1, qua đó giành chức vô địch giải Wimbledon 2021 tại London. Đó là danh hiệu Grand Slam thứ ba trong năm 2021 của tay vợt người Serbia, qua đó cân bằng kỷ lục 20 lần giành cúp tại các giải Grand Slam của Roger Federer và Rafael Nadal.

Năm 2021 còn giải Mỹ mở rộng để Nole có thể chinh phục và vượt qua 2 người đàn anh, nhưng trước đó, tay vợt 34 tuổi còn một mục tiêu rất lớn khác để chinh phục – tấm Huy chương Vàng Olympic.

Tay vợt số 1 thế giới đến Olympic với trạng thái hoàn hảo cả về thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: FB

Federer và Nadal đều đã có Huy chương Vàng tại Thế vận hội, nhưng ở Tokyo 2020, họ đều không tham gia. Một vài tay vợt hàng đầu nữa cũng không góp mặt, giới chuyên môn tin rằng, cơ hội cho Djokovic là rất lớn.

Sự thuận lợi

Trên thực tế, tay vợt số 1 thế giới đặt chân tới quốc gia Đông Á với tâm trạng thoải mái, nền thể lực sung mãn, phong độ cao. Anh thậm chí còn thư giãn bằng cách tập chung cùng các vận động viên thể dục dụng cụ.

Kể từ khi đến Làng Olympic, Djokovic đã khiến các vận động viên đồng nghiệp phải nể phục bằng các kỹ thuật tăng cường sức mạnh tinh thần, đối phó với áp lực và "cách hồi phục nếu bạn mất tập trung".

Bước vào thi đấu, Djokovic thắng liền 4 trận mà không thua một set nào (cùng tỉ số 2-0), để bắt kịp 12 trận thắng tại Olympic của Andy Murray – người phải sớm chia tay vì chấn thương, ở trận thứ ba gặp Davidovich Fokina, rồi cũng đuổi kịp Federer về số trận thắng nhiều nhất tại Thế vận hội (ở trận tứ kết với Kei Nishikori).

Sau 4 trận thắng, Nole vào bán kết và thất bại, sự ức chế tâm lý tăng cao và thua luôn ở trận tranh Huy chương Đồng. Ảnh: Olympic

Nhưng ra về tay trắng

Với quá nhiều thông số tích cực như vậy, niềm tin vào hành trình giành Huy chương Vàng của Nole ngày càng được củng cố. Thế nhưng, ngày thứ Bảy (31.8), Djokovic trở về với nguyên xi những gì anh mang theo trong hành lý. Không có thêm một tấm Huy chương nào, kể cả màu Đồng… Chuyện gì đã xảy ra với anh?

Djokovic thua Alexander Zverev ở trận bán kết rồi thua luôn cả Pablo Carreno Busta trong trận tranh Huy chương Đồng. Sau đó là quyết định rút lui khỏi trận tranh Huy chương Đồng nội dung Đôi nam nữ với lý do “chấn thương vai”.

"Tôi thực sự ngạc nhiên. Ý tôi là đó là một trận đấu quần vợt rất căng, anh ấy đã ở trên sân gần 3 giờ, nhưng không có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy có bất kỳ vấn đề gì ở đó”, Annabel Croft - chuyên gia của Eurosport, bình luận.

“Với đồng đội của anh ấy, Nina Stojanovic, điều này khiến cô đau lòng. Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để chơi trận đấu này và có khả năng vì vinh quang cá nhân của chính mình. Việc giành được huy chương sẽ là một điều gì đó thực sự đặc biệt đối với cô ấy".

Tay vợt người Serbia phải thi đấu cả nội dung Đôi nam nữ khiến thể lực bị ảnh hưởng. Ảnh: Olympic

Nguyên nhân thất bại

Croft cho rằng, Nole có vấn đề về cảm xúc khi mục tiêu Huy chương Vàng đã thất bại. Tuy nhiên, vấn đề cảm xúc xuất hiện có lẽ là ngay từ những trận đấu đầu tiên, với các đối thủ tuy cách khá xa về đẳng cấp nhưng gây những khó khăn nhất định cho Djokovic.

Tiếp theo là việc phải thi đấu trong điều kiện nhiệt độ nắng nóng, độ ẩm cao vào buổi trưa, khiến Djokovic và những tay vợt hàng đầu khác phải phàn nàn với Ban tổ chức.

Không những vậy, thể lực sa sút là vấn đề khiến Nole gặp vấn đề trong khả năng duy trì trạng thái tâm lý. Nên nhớ, trong khi Djokovic còn phải đánh nội dung Đôi nam nữ (3 trận) thì cả Zverev và Busta đều chỉ tham gia nội dung Đơn nam. Và dĩ nhiên, họ đều ít tuổi hơn, sung sức hơn, bền bỉ hơn trong cuộc đấu với Djokovic.

Những điểm thua liên tiếp, quá ít những tình huống kinh điển khiến đối thủ rơi vào trạng thái lo lắng, để rồi, sự ức chế tăng dần. 2 chiếc vợt trở thành nạn nhân của cơn giận, một lời cảnh báo từ trọng tài, và như Nole thừa nhận, anh đã nỗ lực với tất cả những gì còn lại trong người, vốn chẳng còn là bao, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngay cả một người đã chỉ bảo cho người khác về bí quyết đối phó với áp lực cũng không thể thoát khỏi phần “con” khi cảm xúc vượt tầm kiểm soát.

"Đó là một phần của con người", Djokovic nói, "Tôi không thích những hành động đó. Tôi xin lỗi vì đã gửi thông điệp kiểu này, nhưng chúng ta đều là con người và đôi khi rất khó để kiểm soát cảm xúc của mình".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn