MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Việt vị!

LÊ VINH LDO | 23/06/2022 10:23
Nhanh là tốt, nhưng nhiều khi, nhanh lại khiến truyền thông rơi vào tình cảnh giống như cầu thủ tiu nghỉu sau bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị vậy…

Tính đến hôm qua (22.6) là 2 tháng 10 ngày kể từ thời điểm Quang Hải chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Câu lạc bộ Hà Nội. Anh chưa có bến đỗ mới. Gần đây, đã có một vài biến chuyển, trong đó có việc tiền vệ người Đông Anh đăng trên trang cá nhân tấm ảnh chụp ở nước ngoài.

Từ dữ liệu đó, truyền thông, mạng xã hội “lùng sục” và khẳng định rằng, đó là khung cảnh ở Pháp chứ không phải Áo, kéo theo nhận định anh sẽ đến chơi bóng tại đất nước hình lục lăng. Cũng có lý, nhưng còn “giỏi hơn thế”, dân mạng còn chỉ ra được đích đến tiềm năng của tiền vệ 25 tuổi là câu lạc bộ Nimes và Metz - 2 đội sẽ thi đấu tại Ligue 2 mùa giải 2022-23.

Quang Hải ra Châu Âu hẳn nhiên mừng cho anh, nhưng truyền thông, báo giới cũng nhanh chóng coi đó là “tin hot” để phân tích, đánh giá, nhận định về khả năng được ra sân của Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Thế rồi, đích thân huấn luyện viên của Nimes khẳng định, “tôi không biết Quang Hải là ai và chưa từng được đề cập”.

Rút cuộc, tin về Quang Hải vẫn chỉ là tin đồn, không chỉ mạng xã hội mà cả báo giới cũng… việt vị.

Một trường hợp khác là Kim Dong-su, trung vệ người Hàn Quốc chia tay Hoàng Anh Gia Lai vào đầu tháng này để trở về quê nhà thực hiện nghĩa vụ quân sự. Không lâu sau, hình ảnh của anh được thấy ở câu lạc bộ Busan I’Park. Gần như ngay lập tức, những bình luận, chỉ trích hướng vào quyết định của trung vệ 27 tuổi.

Sự hoài nghi càng lớn hơn khi Kim Dong-su không nằm trong 2 trường hợp là thi đấu cho câu lạc bộ của quân đội hoặc cảnh sát Hàn Quốc và từng tham gia thi đấu ở K-League 1 trong nước ở ngay mùa giải trước đó. Busan I’Park thì đang thi đấu ở K-League 2, nên không khó hiểu khi báo giới cũng có những đánh giá vội vàng. Cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn về vấn đề này, tất cả lại… việt vị, bởi phía Hàn Quốc cũng có quy định cụ thể về vấn đề này.

Theo đó, cựu trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai phải trở về Hàn Quốc để đợi lệnh nhập ngũ (chứ chưa phải nhập ngũ ngay lập tức). Hằng tháng, nếu chưa có quyết định, Kim đều phải trình diện nên trong khoảng thời gian đó, anh có thể ký hợp đồng ngắn hạn theo từng tháng (Hàn Quốc cho phép điều đó), nên rõ ràng là không có chuyện “lật mặt” như điều người ta nói về anh.

Nhanh thì “hút view”, nhưng dễ việt vị!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn