MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jonas Vingegaard là cua-rơ người Đan Mạch thứ hai vô địch Tour de France. Ảnh: Letour

Vingegaard và hành trình đến chức vô địch Tour de France

TAM NGUYÊN LDO | 25/07/2022 17:45

Jonas Vingegaard vô địch Tour de France chỉ 1 năm sau khi về nhì…

Giống như bất kỳ nhà vô địch Tour de France nào, con đường dẫn đến chiến thắng của Jonas Vingegaard bắt đầu thuận lợi trước hành trình kéo dài 3 tuần, dài 3.350km đi qua 4 quốc gia khác nhau.

Vingegaard có danh hiệu Tour đầu tiên của mình vào Chủ nhật (24.7), đi đến Paris để nhận lấy chiếc cúp mà anh đã giành được vài ngày trước đó với sự thống trị qua các ngọn núi và sự giúp đỡ từ đội đang thống trị môn đua xe đạp, Jumbo-Visma.

Anh bắt đầu chặng thứ 21, chặng cuối cùng không có sự đối kháng, với vị trí dẫn 3 phút 34 giây trước Tadej Pogacar, người đã kết thúc 2 năm thống trị Tour de France. Geraint Thomas, người chiến thắng Tour 2018, đứng thứ ba. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1989, cả 3 tay đua đứng trên bục vinh quang đều từng chiến thắng tại Tour de France.

Vingegaard chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng gia đình. Ảnh: Letour

Trong lần đầu tiên Tour bắt đầu tại Đan Mạch, Vingegaard, 25 tuổi, đến từ North Jutland đã trở thành người Đan Mạch thứ hai bước lên bục chiến thắng trên đại lộ Champs-Élysées với phông nền tuyệt đẹp là Khải Hoàn Môn.

Vingegaard đã quen với khung cảnh đẹp như tranh vẽ đó ở Paris. Năm ngoái, anh đứng ở vị trí á quân của bục vinh quang đó, kém Pogacar 5 phút, 20 giây, người khi đó 22 tuổi trông như không có đối thủ. Nhưng suy nghĩ đó không có ở Vingegaard, người đáng lẽ không đứng trên bục nhận giải.

Nhiều người sẽ bắt đầu câu chuyện của anh từ vài năm trước. Họ sẽ chia sẻ cảnh Vingegaard làm việc trong một cơ sở đóng gói cá để có tiền cho sở thích đạp xe của mình. Câu chuyện đó, quá phong phú để bỏ qua, xảy ra trước khi anh ký hợp đồng với đội chuyên nghiệp Jumbo-Visma vào năm 2019.

Thách thức Tadej Pogacar (áo trắng) khi leo núi ở Tour de France năm ngoái là lúc Vingegaard có niềm tin về một ngày nào đó sẽ chiến thắng. Ảnh: Letour

Nhưng nếu hỏi chính Vingegaard, anh sẽ nói mình bắt đầu tin vào một ngày như thế này là có thể xảy ra trong Tour đầu tiên anh tham gia vào năm ngoái. Ngôi sao của Jumbo-Visma, Primoz Roglic, người đã tuột danh hiệu Tour 2020 trong lần chặng tính giờ cuối cùng, đã gặp sự cố nặng ở chặng thứ ba và rút lui trước chặng thứ chín vào năm 2021.

Vingegaard, người có kinh nghiệm Grand Tour duy nhất là cán đích ở vị trí thứ 46 trong giải Vuelta a Espana năm trước, được đưa lên vị trí trưởng nhóm. Anh đang ở vị trí thứ năm vào thời điểm đó.

“Chúng tôi không thể giấu cậu đằng sau Primoz nữa”, Vingegaard nhận được thông báo như vậy.

Dù mất những đồng đội quan trọng nhưng đội hình Jumbo-Visma đủ chiều sâu để giúp Vingegaard giành chiến thắng. Ảnh: Letour

3 ngày sau, Vingegaard đã có cú hích trong sự nghiệp trẻ của mình, vượt Pogacar ở Mont Ventoux - “Quái thú vùng Provence”, là một trong những điểm leo núi mang tính biểu tượng của Tour. Pogacar đã bắt kịp với sự trợ giúp, và chức vô địch không bị đe dọa, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy Vingegaard có thể làm được gì.

Năm nay, Vingegaard đến Tour de France thứ hai với tư cách là đồng lãnh đạo cùng Roglic. Một lần nữa, Roglic gặp sự cố và chia tay trước chặng 15. Lần này, Vingegaard đã bám đuổi Pogacar trên dãy Alps và vượt lên dẫn đầu trên dãy Pyrenees.

Jumbo-Visma không chỉ mất Roglic mà còn cả tay đua người Hà Lan, Steven Kruijswijk, người đứng thứ ba trong Tour 2019. Nhưng chiều sâu đội hình của họ đã giúp cho Vingegaard giành vinh quang. Anh được dẫn dắt bởi Wout van Aert, cua-rơ nước rút hàng đầu năm nay và Sepp Kuss người Mỹ.

Giờ đây, Vingegaard đã đứng một mình trong ánh hào quang Paris. Ảnh: Letour

Đội đua của Hà Lan - lần đầu tiên giành được suất vào Top 5 tại Tour năm 1998, từng có những tay đua nổi tiếng như Michael Boogerd người Hà Lan, Denis Menchov người Nga, Michael Rasmussen người Đan Mạch hay những người Hà Lan khác như Robert Gesink và Kruijswijk. Sau đó đến Roglic, cựu vô địch môn trượt tuyết, và bây giờ là Vingegaard, người đã đứng một mình trong ánh hào quang Paris, không còn phải giấu mặt nữa…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn