MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GĐKT Chung Hae-seong sẽ mang đến HAGL một làn gió mới. Ảnh: ĐT

V.League thêm phần hấp dẫn nhờ HAGL

ĐÌNH THẢO LDO | 30/10/2017 15:16

Lẹt đẹt ở nhóm cuối bảng, vừa thoát khỏi nhóm xuống hạng, nhưng “đám trẻ nhà bầu Đức” bất ngờ khiến ĐKVĐ Hà Nội đang dẫn đầu BXH phải thua muối mặt ở Pleiku. Với Hà Nội, họ đã tự bắn vào chân mình ở cuộc đua đến ngôi vương, còn với HAGL, thêm lần nữa họ “ghi điểm” trong mắt người hâm mộ vì lối chơi “đáng yêu” của mình.

HAGL “thêm gia vị” cho cuộc đua V.League 2017

Cú “níu chân” thành công của HAGL trước đội đầu bảng Hà Nội FC khiến những đội đang xếp ngay sau đó như Quảng Nam, FLC Thanh Hóa... hay những đội kế tiếp ở cuộc đua ngôi vương thở phào vui mừng.

Cũng giống như V.League 2016, những vòng đấu cuối luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, thậm chí là những diễn biến thuộc dạng khó lường.

Năm ngoái, Hải Phòng đang phăng phăng về đích thì đột ngột có trận thua “sốc” trước XSKT Cần Thơ - đội thuộc vào diện yếu nhất V.League mùa trước. Để rồi phải đến vòng đấu cuối cùng thì ngôi vương mới được xác định. Năm đó, đội bóng xứ Tây đô không khác nào “kẻ thù” của Hải Phòng khi khiến họ mất ngôi vương theo một cách bất ngờ nhất. Hải Phòng mất ngôi vô địch do có cùng 50 điểm với Hà Nội nhưng thua về hiệu số.

HAGL cũng vậy. Công Phượng và các đồng đội đã có một mùa giải không thành công khi chỉ nằm ở nhóm cuối bảng và vẫn tiếp tục “điệp khúc” lo trụ hạng. Thế nhưng chính những “đám trẻ nhà bầu Đức” lại đang khiến cho V.League 2017 hấp dẫn đến không ngờ.

Chia điểm Quảng Nam trên sân Tam Kỳ ở vòng 22, đội bóng phố Núi khiến đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc mất ngôi đầu. Vòng 23, HAGL lại buộc Hà Nội FC trắng tay rời Pleiku, khiến cho ngôi vương đã không còn nằm trong tầm quyết định của đội bóng nhà bầu Hiển.

Rõ ràng, HAGL dù không hay nhưng lại luôn biết cách gây sự chú ý và cũng biết cách “thêm gia vị” cho cuộc đua V.League 2017 trở nên đáng xem hơn bao giờ hết ở những vòng đấu cuối.

Chơi “bóng đá vị nhân sinh”

Mùa này, nếu Hà Nội mất ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp, có lẽ HAGL sẽ là cái tên khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô “oán hận” nhất. Ngược lại, với Quảng Nam, FLC Thanh Hóa hay bất cứ cái tên nào về nhất, hẳn HAGL sẽ là “cứu tinh”, là “ân nhân” của họ.

Còn riêng với đội bóng phố Núi, họ chỉ cần đá vì khán giả, đá hay, đá đẹp, đá cống hiến, như lối chơi vốn được hình thành khi lứa Công Phượng được trình làng, thì là “sướng” nhất rồi.

Bầu Đức - người bất ngờ xuất hiện ở khán đài VIP SVĐ Pleiku để chứng kiến Công Phượng và các học trò giành chiến thắng trước Hà Nội FC không giấu được cảm xúc. “Cả 26 vòng V.League 2017 tôi chọn xem duy nhất trận đấu ngày hôm nay. HAGL dù có thua te tua đội yếu, nhưng thắng ĐKVĐ và cũng là đội đứng nhất bảng là sướng rồi, không cần gì nhiều” - ông Đức cao hứng.

Sau trận thắng trên sân Pleiku hôm đó, hàng ngàn khán giả đã nán lại sân để chia vui cùng Công Phượng và các đồng đội. Họ cũng không quên “nhắn nhủ” bầu Đức mùa sau nên mua ngoại binh “xịn” để HAGL đá “xem đã con mắt hơn”. Và dĩ nhiên, điều đó cũng nằm trong lộ trình của đội bóng phố Núi.

HAGL từng tự hào là đội bóng có được nguồn thu khá lớn từ khán giả ở các mùa giải trước. Nên dễ hiểu, khán giả là một phần “nuôi sống” đội bóng phố Núi, vì thế việc phải đá hay, đá đẹp vì người hâm mộ như một nhiệm vụ tiên quyết với Công Phượng và các đồng đội.

Trong bối cảnh V.League đang cạn dần niềm tin, nhưng ở Pleiku, khán giả vẫn lũ lượt kéo đến sân ủng hộ đội nhà, ủng hộ “đám trẻ nhà bầu Đức”, cho thấy những gì HAGL mang lại cho khán giả là những giá trị đáng ghi nhận.

Ai đó từng nói rằng “bóng đá là tấm gương phản ánh cuộc sống”, và nó hoàn toàn đúng với những gì HAGL đã và đang làm được. Họ đã mang đến một thứ “bóng đá vị nhân sinh”, dành cho tất cả người hâm mộ những gì tốt đẹp nhất thuộc về bóng đá.

Sẽ là quá sai lầm khi nói rằng HAGL không còn mục tiêu ở mùa giải năm nay. Bởi theo như bầu Đức, bóng đá là để phục vụ khán giả, đá hay, đá đẹp thì tất sẽ được yêu mà thôi. Và mục tiêu của Công Phượng và các đồng đội sẽ là chơi vì người hâm mộ, vì khán giả và vì niềm tin họ đã được gửi gắm khi sẽ là cái tên mang đến những giá trị đích thực của bóng đá Việt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn