MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Felix Verdejo là võ sĩ đại diện cho Puerto Rico thi đấu ở Olympic London 2012. Ảnh: AFP

Võ sĩ từng tham dự Olympic bắt cóc và giết người yêu đang mang thai

HOÀI MINH LDO | 04/05/2021 11:25
Võ sĩ Felix Verdejo - người từng đại diện cho Puerto Rico thi đấu ở Olympic London 2012 - đã đầu hàng cảnh sát vào đêm Chủ nhật (ngày 2.5, giờ địa phương), sau khi thi thể của người tình Keishla Rodriguez được tìm thấy.

Felix Verdejo, một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đã phải đối mặt với cáo buộc bắt cóc, cướp xe và giết hại một người phụ nữ mang thai là Keishla Rodriguez. Đây là người yêu cũ của Verdej. Võ sĩ người Puerto Rico đã đầu thú với cảnh sát, sau khi nhiều lần bị thẩm vấn về vụ mất tích của Rodriguez.

Đơn khiếu nại hình sự của FBI cáo buộc Verdejo đã đấm Rodríguez và tiêm vào người cô một ống tiêm chứa đầy chất kích thích không xác định. Báo cáo cho biết, người đàn ông này đã trói tay và chân của nạn nhân, buộc vật nặng và ném cô xuống cầu. Khi gặp nạn, Keishla Rodriguez đã mang thai được vài tuần.

Verdejo đã từng kết hôn, cha mẹ của nạn nhân Rodriguez tiết lộ với các phóng viên rằng cô và Verdejo đã biết nhau từ khi còn học cấp 2 và vẫn giữ liên lạc.

Theo bà Keila Ortiz, Rodriguez đã gọi điện cho bà trước lúc gặp nạn và nói rằng Verdejo đang đến chỗ cô nhằm xác minh kết quả thử thai. Bà Ortiz cũng cho rằng Verdejo đã gây áp lực buộc Rodriguez không được sinh con vì lo cho sự nghiệp và gia đình riêng của anh ta.

"Tôi nói với con bé là hãy cẩn thận. Anh ta đã đe dọa Rodriguez", CBS Sports dẫn lại lời bà Ortiz nói.

Theo AP, Verdejo không có thái độ thành khẩn ngay từ đầu. Trước đó, võ sĩ này và các luật sư của anh không hợp tác, từ chối trả lời các câu hỏi. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra chi tiết vụ án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn