MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Vụ ẩu đả giữa M.U và Man City: Ai là lửa, ai là khói?

VIỆT HÙNG LDO | 12/12/2017 16:16

Sau khi 90 phút Derby Manchester trên sân Old Trafford kết thúc, một màn ẩu đả lớn giữa đôi bên đã diễn ra trong đường hầm. Gần như tất cả các cầu thủ của cả M.U lẫn Man City đều tham gia vào sự cố đang xấu hổ này.

Sau màn ẩu đả trong đường hầm sân Old Trafford, tất cả cầu thủ và những thành viên Ban huấn luyện của 2 đội đều bị FA tiến hành điều tra. 

Theo thông tin từ FA, đôi bên đã có những lời lẽ khiêu khích nhau sau kết quả kịch tính vừa diễn ra. Từ những lời lẽ đả kích, châm biếm, các cầu thủ đã lao vào nhau như muốn giải quyết hết ân oán.

Jose Mourinho được cho là đã lĩnh trọn một chai nước vào đầu trong bối cảnh ông thầy người Bồ đang được Marcos Rojo dìu qua đám hỗn loạn. Đội trưởng của M.U là Michael Carrick lập tức đứng ra giảng hòa giữa đôi bên nhưng những gì anh nhận lại chỉ là các câu chửi miệt thị đến từ phía Man City.

Không chỉ Jose Mourinho, nhân vật chính của trận Derby là Romelu Lukaku cũng lĩnh một chai nước vào mặt khi tiến gần đến vụ ẩu đả.

Bên phía Man City, cựu danh thủ của Everton là Mikel Arteta (đang giữ chức trong Ban huấn luyện của The Citizens) cũng bị vật lạ bay vào mặt. Khi các tay săn ảnh bắt gặp anh khi đang trên đường rời sân, Arteta liên tục phải lấy tay che mặt để tránh làm lộ vết thương trong cuộc ẩu đả ở đường hầm Old Trafford.

Arteta rời sân với vết thương trên mặt. Ảnh: Cavendish Press.

Sự việc bắt đầu khi các cầu thủ của M.U có phần "ngứa mắt" trước màn ăn mừng của đối thủ trong đường hầm. Một số câu chửi tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã vang lên và nó là tác nhân đầu tiên khiến đôi bên lao vào nhau.

Mourinho là người đã tiến đến khu vực thay đồ của đối thủ và yêu cầu các cầu thủ Man City tôn trọng. Lúc này, ông đã có lời qua tiếng lại với thủ thành Ederson. Lukaku và một người trong ban huấn luyện của M.U đã định "tẩn" Ederson nhưng cùng lúc đó, các cầu thủ "Man Xanh" cũng từ khu thay đồ lao ra. Cảnh tượng được ví như một trận bóng bầu dục.

"Người cầm đầu" M.U lao vào ẩu đả để kéo Mourinho ra là Rojo, sau một vài màn "hỏi thăm" David Silva, trung vệ người Argetina đã phải tạm lui cùng với ông thầy của mình. Những cầu thủ còn lại của đội chủ nhà gồm Antonio Valencia, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Ander Herrera và Luke Shaw liên tiếp lao vào đòi "thanh toán" đối thủ.

Walker ăn mừng trong đường hầm. Ảnh: Getty.

Bên phía đội khách, những người lao lên đầu tiên là Fernandinho,  Vincent Kompany và Nicolas Otamendi. Sergio Aguero và David Silva chỉ đứng phía sau và cầm chừng.

Cửa ra vào phòng của trọng tài không mở và có cảnh sát đứng bên ngoài để đảm bảo cho ông Michael Oliver - người đã cầm còi trận Derby. Sau khi cuộc ẩu đả tạm lắng do có sự can thiệp của các nhân viên an ninh, Mourinho đã tìm được đường tới phòng họp báo và không quên "nhắc khéo" tới Michael Oliver - người ông cho rằng đã thiên vị Man City.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn