MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Goal.

Vụ Conte “chơi xấu” Costa: Không có lửa, sao có khói?

VIỆT HÙNG LDO | 13/06/2017 18:51
Ngày 10.6, điện thoại của Costa hiện lên tin nhắn "đuổi việc" đến từ HLV Antonio Conte. Dù rằng rất bực mình với cách đối xử kém chuyên nghiệp của ông thầy, thế nhưng nếu nhìn lại bản thân, Costa nên tự trách mình trước.

Tính cách vô kỉ luật

Do có chất Latin trong người nên chuyện Costa có nhiều hành vi theo bản năng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trái với nhiều cầu thủ gốc Nam Mỹ khác, Costa có phần vô kỉ luật và bất cần đời, phá vỡ mọi quy tắc của tập thể.

Những cuộc bay thâu đêm ở các quán bar, sàn nhảy thêm vào đó là thói rượu bia vô tội vạ của Costa từng không ít lần khiến HLV Conte "nóng mắt". Dù đã không ít lần tỏ thái độ từ khuyên bảo tới cảnh cáo, nhưng mọi lời của Conte vẫn bị Costa cho ngoài tai.

Costa lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Ảnh: Goal.

Không chỉ vậy, việc đi muộn và có thời điểm bỏ tập liên tiếp không lý do của Costa đã trực tiếp phá vỡ tính kỉ luật của Chelsea từ trước tới nay, nhất là giờ đây The Blues còn được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng nguyên tắc là Antonio Conte.

"Đứng núi này, trông núi nọ"

Từ khi còn ở Atletico Madrid, Costa đã nổi tiếng là cầu thủ đỏng đảnh. Khi còn đá cho Atletico, không dưới một lần tiền đạo này đã "đi đêm" với các CLB khác nhằm tìm kiếm những bến đỗ mà anh cho là tốt hơn. Và trong số những lần "đi đêm" đó, Costa đã "trúng câu" của Chelsea.

Nhưng Chelsea quên rằng, thứ gì đã "ăn vào máu" thì sẽ không bao giờ bỏ được và với trường hợp của Costa cũng vậy. Hồi tháng 1.2017, khi nhận được lời đề nghị khủng của CLB Thiên Tân, Costa đã ngay lập tức "làm phản" bằng cách bỏ tập 4 ngày liên tiếp không lý do và không ai trong nội bộ Chelsea có thể liên lạc được với anh.

Costa có nhiều tỏ thái độ vô kỷ luật. Ảnh: Goal.

Sau đó khi ở lại với Chelsea, vào tháng 5.2017, Costa bất ngờ tỏ ý muốn quay lại Atletico Madrid khi CLB Tây Ban Nha đang có dấu hiệu không giữ chân được Antoine Griezmann. Hết lần này tới lần khác, việc Conte cho "ra rìa" một kẻ thiếu tính trách nhiệm như Costa cũng là điều dễ hiểu.

Costa đang rất đáng thương

Sau khi "lỡ duyên" với Thiên Tân hồi tháng 1, giờ đây CLB Trung Quốc cũng chẳng buồn đoái hoài gì tới Costa nữa. Và xui xẻo hơn cho tiền đạo này, đúng lúc Atletico có ý muốn đưa anh quay trở lại La Liga thì CLB này nhận án phạt cấm chuyển nhượng tới tháng 1.2018. Cùng với đó, Griezmann sẽ ở lại với đội bóng thành Madrid, như vậy, Costa cũng hết cửa quay lại Tây Ban Nha.

"Hiện tại, tôi vẫn chưa rõ tương lai của mình, hợp đồng hiện tại của tôi và Chelsea còn tới 2 năm. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi quyết định của họ", Costa ngậm ngùi chia sẻ.

Hiện tại, Costa còn không có quyền tự quyết tương lai của mình. Ảnh: Goal.

Có lẽ sau lần này, dù còn được ở lại Chelsea hay không, Costa cũng nên tự thay đổi bản thân từ những việc nhỏ nhất. Bằng không, sự nghiệp của anh sẽ còn lận đận nhiều hơn tại những bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn