MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vướng lùm xùm với Mourinho, Pogba vẫn không hối tiếc vì bỏ Juventus đến Man United

Đông Nguyễn LDO | 07/11/2018 12:00

Trước cuộc đối đầu với CLB cũ Juventus vào rạng sáng mai ở Champions League, Paul Pogba đã được truyền thông hỏi về việc có hối tiếc khi chia tay "ông lớn" ở Serie A để đến với Man United năm 2016.

Tính từ thời điểm năm 2016, đã tròn 2 năm, 3 tháng kể từ khi Pogba chia tay Juventus để đến với Man United với một bản hợp đồng kỷ lục thế giới vào thời điểm đó, trị giá 89 triệu bảng.

Kể từ thời điểm đó, Juventus đã giành thêm 2 chức vô địch Serie A, tiếp tục duy trì vị thế là một ông lớn trên đấu trường Châu Âu. Trong khi đó, Man United kể từ khi có Pogba thì tuy có một danh hiệu Europa League, nhưng phong độ thi đấu rất phập phù, không giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh nào và thi đấu chật vật ở Champions League.

Tuy vậy, trong cuộc họp báo trước trận Juventus - Man United ở Champions League, khi được phóng viên hỏi, Pogba đã tuyên bố không hề hối tiếc về quyết định đến Man United của mình.

Pogba cho rằng: "Việc trở lại với Man United là lựa chọn của tôi. Khi đó Juventus đang thi đấu ở Champions League, còn Man United chơi ở Europa League. Tôi đã biết trước sẽ không được thi đấu ở Champions League nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Tôi biết những năm gần đây, Man United không còn là đội bóng hàng đầu. Tôi trở lại để giúp đội bóng trở lại top đầu và chúng tôi đang đi đúng hướng".

Pogba cho biết mình "hạnh phúc" khi ở Man United và tiền vệ người Pháp sử dụng ít nhất 8 lần từ này trong cuộc họp báo. Pogba cũng khẳng định mình không có vấn đề gì với HLV Jose Mourinho, dù bị tước băng đội phó vào tháng 9 vừa qua.

"Điều đó không làm ảnh hưởng gì tới tôi. Tôi vẫn chơi bóng và thực sự thấy hạnh phúc khi chơi bóng. Tôi chỉ muốn thi đấu và cống hiến hết mình cho đội bóng" - Pogba nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn