MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rooney trong màu áo Everton với bàn thắng vào lưới Arsenal cuối tuần qua. Ảnh: Getty

Wayne Rooney: Tuổi 32, cho những giấc mơ sau cuối

ĐĂNG HUỲNH LDO | 24/10/2017 09:38

Hôm nay, Rooney đón sinh nhật thứ 32 với một điều khác biệt, đó là lần đầu tiên sau 13 năm, anh không còn thuộc về “Nhà hát của những giấc mơ”.

Wayne Rooney sinh ngày 24.10.1985 và đúng hôm nay, anh tròn 32 tuổi. “Gã Shrek” đã chào đón sinh nhật bằng bàn thắng vào lưới Arsenal ở vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần qua. Thế nhưng, đáng tiếc, đó là trận đấu mà Everton đã để thua 2-5 khiến HLV Ronald Koeman bị sa thải.

Tuy vậy, đó cũng là trận đấu mà Rooney lại khiến tất cả phải nhớ đến mình. Anh đã trở thành chân sút ghi bàn vào lưới Arsenal nhiều nhất lịch sử với 12 lần. Anh cũng là chân sút duy nhất ghi đến 7 bàn vào lưới của thủ môn kỳ cựu Petr Cech trong cả màu áo Chelsea lẫn Arsenal.

Bàn thắng của Rooney gợi nhớ lại cách đây 15 năm, cũng với một siêu phẩm vào lưới Arsenal. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh trong sự nghiệp ở Everton tại Ngoại hạng Anh. Rooney sau đó đã đón sinh nhật lần thứ 17 một cách đầy ý nghĩa. Để rồi những năm tháng sau này, với những mùa sinh nhật rực rỡ khác, Rooney khoác trên mình màu áo đỏ khi đầu quân cho Man United. Cho đến trước khi trở lại Everton, tiền đạo người Anh cũng kịp để lại 13 mùa sinh nhật ý nghĩa ở  sân Old Trafford. 

Rooney khi còn khoác áo M.U. Ảnh: Getty

Những ai dõi theo Rooney sẽ còn nhớ sinh nhật buồn nhất của anh chính là ở mùa giải năm ngoái. Đó là ngày Man United vừa thảm bại 0-4 trước Chelsea trong một trận đấu mà anh không có tên trong danh sách thi đấu. Đó là mùa giải mà anh chìm sâu ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp trong màu áo M.U. 

Tất cả những gì anh giữ lại được chỉ là linh hồn cho đội bóng. Và rồi cuối cùng, ngọn lửa ấy cũng tắt theo sự giải thoát của số phận. Tuy vậy, thì đâu đó vẫn còn niềm tin cho những điều bất diệt, về tình yêu, khát vọng và cống hiến trên sân cỏ của “số 10”.

Tuổi 32, người ta đang thấy Rooney tìm lại chút hào quang lần sau cuối của sự nghiệp. Những ai từng ví von trước đó rằng ở tuổi của anh, Ronaldo vẫn còn muốn chơi bóng đỉnh cao thêm 5 năm nữa, Ibrahimovic vẫn được thế giới săn đón, còn Rooney bị lãng quên… thì 4 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh sau 9 trận cho Everton là cách mà anh âm thầm trả lời cho tất cả.

Khoảnh khắc làm bùng nổ cầu trường Goodison Park cuối tuần qua như chào đón một cái tên trở về từ quá khứ. Với tất cả niềm kiêu hãnh, sự tự tin và sự cống hiến, người ta thấy vẫn vẹn nguyên ở “thần đồng” vùng Merseyside thuở nào. Tiếc thay, đó không phải là phần kết cho một  câu chuyện được tái hiện sau hơn 1 thập  kỷ.

Tuổi 32, trái tim Rooney không thuộc về nơi anh từng là biểu tượng. Tuy nhiên, Man United đã coi anh là một phần lịch sử.  Hy vọng, ở lần sau cuối cùng Everton, với những khát khao còn lại, “đứa con” của M.U sẽ khép lại tình yêu cho những điều bất diệt cuối cùng.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn