MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

West Brom - Manchester United: Còn sống là còn hi vọng

VIỆT HÙNG LDO | 17/12/2017 17:59

Tối nay, Manchester United sẽ có chuyến làm khách trên sân The Hawthorns của West Brom. Sức ép cho thầy trò Mourinho ngày càng nhiều bởi chỉ 20 tiếng trước, Man City đã hủy diệt Tottenham tới 4-1.

Giữa tuần, khi được hỏi về sự cố gắng của M.U tại mùa giải năm nay còn bao nhiêu sau trận thua 1-2 trước Man City, Jose Mourinho trả lời ngắn gọn: "Mùa giải chỉ kết thúc vào tháng 5, nếu nó đã kết thúc từ sau trận đấu đó thì tôi đã đi nghỉ ở Brazil hay Mỹ rồi".

Ngoại hạng Anh đã đi được 17/38 vòng, trên lý thuyết, cơ hội vô địch vẫn còn nguyên với M.U bởi khoảng cách giữa họ và Manchester City là 11 điểm. Thế nhưng, trên thực tế, "Quỷ đỏ" đã kém đối thủ một khoảng cách bằng 4 chiến thắng. Không những vậy, thầy trò Mourinho còn thua đối phương ở cuộc chạm trán trực tiếp.

"Còn nước, còn tát" là phương châm duy nhất tại sân Old Trafford lúc này. M.U một mặt cần cố gắng từng trận, song hành với điều đó, họ cũng cần đến sự trợ giúp của các ông lớn khác để ngáng chân Man City. Dù The Citizens đã đả bại cả 5 đội trong Top 6 mùa trước, thế nhưng đúng như Mourinho nói, mọi thứ vẫn chưa an bài.

Man City vừa hạ đẹp Tottenham. Ảnh: Getty.

Để tiếp tục bám đuổi Man City, M.U cần phải hạ West Brom tối nay ngay trên sân khách. Nhiệm vụ rất đơn giản bởi đối thủ hiện tại của "Quỷ đỏ" đang ngụp lặn ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng, thậm chí là hoành tráng là điều cần làm lúc này để xốc lại tinh thần của cả đội. Những cầu thủ được trao trọng trách quá lớn như Lukaku cũng cần khoảng thời gian để giải tỏa bản thân sau những kết quả không tốt gần đây.

Nói về Lukaku, tiền đạo người Bỉ đã có màn trình diễn không thể tệ hơn trong trận gặp Arsenal và ngay sau đó là cuộc đón tiếp Man City. Sự thất vọng đến với chính chân sút này được bộc lộ rõ sau khoảnh khắc anh ghi bàn vào lưới AFC Bournemouth ở vòng trước. Gương mặt của "Tiểu Drogba" chán nản không kém gì lúc anh tạo điều kiện để các chân sút Man City xé lưới De Gea. Vì vậy, anh cần một trận đấu để vực dậy tinh thần, và đó là cuộc chiến với West Brom tối nay.

Ảnh: Independent.

Về phía đội chủ sân The Hawthorns, kết quả hiện tại của thầy trò Alan Pardew là không thể chấp nhận được. Tính từ vòng 3 đến trước cuộc đối đầu tối nay, West Brom chưa biết đến mùi chiến thắng ở tất cả các đấu trường. Trong số 16 trận đã đá từ vòng 3 Ngoại hạng Anh đến nay, West Brom thua 8 và hòa 8.

Alan Pardew chưa biết nên dắt West Brom đi theo lối nào. Ảnh: Getty.

Trận đấu giữa West Brom và Manchester United trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng Anh sẽ được diễn ra vào 21h15 hôm nay theo giờ Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn