MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

World Cup 2018: Sau những ngày nhợt nhạt là nắng đẹp

ANH THƯ LDO | 30/06/2018 09:00
Họ chưa từng phải chơi bóng ở World Cup dưới những cơn mưa lạnh hay sương mù. Thời tiết mùa hè ở nước Nga quá đẹp, nhưng thứ bóng đá mà họ chơi lại không được lãng mạn và mê say như thế, ngược lại cứ nhợt nhạt và buồn tẻ vô cùng. Họ là đội Áo Lam.

Pháp của Deschamps chậm chạp và buồn bã. Pháp không tạo ra một cảm giác thật sự lôi cuốn. Ở World Cup kỳ lạ mà chẳng thấy ai thực sự hài lòng 100% này, Pháp khiến cho người ta nghĩ rằng, kể cả khi chiến thắng được dâng đến NHM như một đĩa súp đặt lên bàn trước thì họ vẫn thấy nó nhạt vì thiếu muối.

Họ đã thắng Australia và Peru, hoà Đan Mạch trong một trận đấu không cần phải cố hết sức nhưng 7 điểm có được sau vòng bảng chẳng khiến mấy ai vui vẻ. Đấy không phải là thứ bóng đá mà họ mong đợi. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi trên các khán đài ở trận gặp Đan Mạch, những tiếng huýt sáo đã vang lên.

Nhật báo L’Equipe - “Kinh thánh bóng đá” ở Pháp viết: “Trong 6 hiệp đã đấu, chỉ có 1 hiệp đá tốt. Những ai yêu bóng đá sẽ xem đội khác chơi”.

Vấn đề nằm ở chỗ, tính hiệu quả được Deschamps đặt lên hàng đầu. Pháp chơi không hay nhưng mới chỉ thủng lưới đúng 1 bàn, từ một tình huống bóng chết, do một sai lầm ngớ ngẩn của Umtiti.

Điều duy nhất có vấn đề hoá ra lại là ở sơ đồ chiến thuật. Deschamps đã sử dụng các sơ đồ 4-2-3-1, với việc thay thế Tolisso và Matuidi, Dembele và Giroud, và ở trận thứ 3 thay một nửa hàng phòng ngự, một nửa hàng tiền vệ và điều chỉnh một chút hàng công.

Deschamps liệu đã tìm ra đội hình tối ưu cho Pháp khi gặp Argentina ở trận đấu sẽ quyết định cả tương lai của anh với đội Áo Lam, vào thời điểm mà tất cả đều đã nói rằng Zidane sẽ thay thế sau World Cup?

Dù thế nào đi nữa, Pháp vẫn sẽ được đánh giá cao hơn Argentina. Đấy là điều không ai có thể phủ nhận. Đội bóng của Sampaoli đã thực hiện một cuộc đào tẩu vĩ đại khi “thoát” khỏi vòng bảng bằng một trận thắng đầy kịch tính trước Nigeria với sự tỏa sáng của Messi nhưng những đám mây mờ vẫn che phủ đội bóng áo sọc trắng-xanh.

Đấy không phải là đội bóng của Sampaoli nữa, khi báo chí nói rằng, vị HLV ấy giờ đã bị cô lập, không chỉ đạo gì nữa, đến mức ở trận gặp Nigeria còn phải hỏi Messi liệu đã đến lúc cho Aguero vào sân chưa. Người ta nói rằng, các cầu thủ đã nổi loạn sau khi không chịu nổi áp lực tập luyện mà Sampaoli dành cho họ, cũng như việc áp dụng sơ đồ 3 trung vệ khiến đội bóng chao đảo trước thất bại.

Argentina của Messi đã thắng Nigeria, nhưng liệu đội bóng kiểu ấy có đánh bại được một Pháp mạnh hơn, đồng đều hơn và đoàn kết, kỷ luật hơn?

Dù bạn thích Pogba hay thích Messi thì cũng sẽ chỉ có một trong số họ vào được tứ kết, và thứ bóng đá nhợt nhạt của cả Pháp lẫn Argentina đều phải nhường chỗ cho một thứ bóng đá hấp dẫn hơn, thú vị và kịch tính hơn.

Varane đã gặp Messi nhiều lần ở các trận El Clasico và giờ đây, trung vệ của Real có một “khách hàng lớn” ở World Cup, với điệp vụ chặn được Messi hay bị loại.

Griezmann mới chỉ có 1 bàn ở World Cup 2018 và đến giờ, thứ bóng đá của ngôi sao này thật chán chường. Liệu trận đấu này có kích thích anh toả sáng hay không?

Và Mascherano, thủ lĩnh lớn của Argentina trong phòng thay quần áo nhưng trên sân chỉ là một cầu thủ tầm thường, có thôi không mắc những sai lầm ngớ ngẩn?

Và Messi, thế giới chờ đợi anh tiếp tục là Messi. Ở Nga, hôm qua báo chí viết rằng, đấy là một trận thư hùng đỉnh cao. Người ta chờ đợi những ngôi sao lớn như Pogba, Griezmann hay Messi bùng nổ.

Còn gì hay hơn thế nữa, khi World Cup này cuối cùng cũng là sân khấu lớn của họ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn