MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
World Cup 2022 mang đến nhiều hình ảnh, cảm xúc đáng nhớ, nhưng cũng phản ánh rất thật về cuộc sống. Ảnh: FIFA, AFP

World Cup 2022 dưới góc nhìn văn học

TAM NGUYÊN  LDO | 19/12/2022 06:00

Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu gắn World Cup 2022 với những hình ảnh trong cuốn tiểu thuyết Don Quixote của Miguel de Cervantes?

Từ Don Quixote của Miguel de Cervantes…

Trong khoảng 1 tháng, cả thế giới, đặc biệt là những người yêu và hâm mộ bóng đá, ngồi dán mắt vào tivi hoặc điện thoại khi các đội tuyển quốc gia thi đấu trên sa mạc Qatar nóng nực và oi bức giờ đã được phát triển trở nên tươi tốt và xa hoa có thể sống được. 

World Cup 2022 có tất cả mọi thứ: Kịch tính, hồi hộp, phấn khích, đẳng cấp và hấp dẫn. Cũng có cảm giác hài lòng kỳ lạ khi một quốc gia có nền bóng đá vĩ đại bị lật đổ bởi một trong những đội bóng nhỏ bé.

World Cup 2022 khiến người ta liên tưởng đến Miguel de Cervantes, một nhà văn quý tộc Tây Ban Nha cuối thế kỷ XVI, người vẫn được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Tây Ban Nha từ trước đến nay và là cha đẻ của tiểu thuyết hiện đại. Mặc dù xuất thân từ giới quý tộc Tây Ban Nha, nhưng ông cũng tin rằng, chế độ phong kiến với hiệp sĩ truyền thống và lễ nghi đang trên đà diệt vong. Theo đó, cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất của Cervantes, Don Quixote, ghi lại những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một hiệp sĩ Tây Ban Nha trong giai đoạn phong kiến ​​đang lụi tàn, khi anh ta cố gắng ngăn chặn chiếc cối xay gió đang nghiêng ngả và không thể ngăn cản. Đó là một nhiệm vụ cam go được đánh dấu bởi sự vui nhộn và hiếu động điên cuồng.

Nhưng nó mang lại cho Cervantes một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu với người đọc về lịch sử và xã hội phát triển như thế nào. 

… đến World Cup 2022

Giống như sự phơi bày xuất sắc của Cervantes về tính tất yếu của sự thay đổi và sự phát triển của xã hội loài người, World Cup 2022 cũng tràn ngập biểu tượng đáng kể về sự thay đổi không thể tránh khỏi trong chế độ thống trị và trật tự phân hạng của bóng đá toàn cầu. Trật tự cũ thay đổi thực sự.

Thế giới bóng đá đã sớm chú ý đến sự thay đổi trật tự này và động lực phát triển trong các vòng đấu mở màn, khi Saudi Arabia thắng Argentina và Cameroon thắng Brazil. Thua đối thủ ít tiếng tăm hơn, Đức đã bị loại khỏi giải đấu mà không một lời than vãn, trong khi cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều sống sót trong gang tấc nhưng không được bao lâu.

Trong khi đó, các cường quốc bóng đá mới nổi ở Đông và Trung Âu, các chiến binh mới của bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Croatia giống những đội quân đang vươn mình.

Brazil và Bồ Đào Nha bị loại, cảnh tượng Neymar và Cristiano Ronaldo khóc hết nước mắt thực sự rất đau lòng. Họ đã kể câu chuyện hơn bất kỳ môn thể thao đương đại nào khác, bóng đá đã nổi lên như một chủ đề mới của chủ nghĩa dân tộc hiện đại.

World Cup 2022 khép lại, bóng đá - cuối cùng thì - cũng là một phần của cuộc sống, và đôi khi, nó cũng phản ánh chính xác thực tại của thế giới, lãng mạn hơn dưới góc nhìn văn học…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn