MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xúc cảm từ những bàn thắng

Lê Vinh LDO | 28/12/2023 07:33

Có những bàn thắng được ghi mà cảm giác đón nhận là… bình thường, nhưng cũng có pha lập công mang đến sự bùng nổ về cảm xúc.

Trong buổi tối 26 và rạng sáng 27.12, một số cái tên được nhắc nhiều trên sân cỏ với những bàn thắng. Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 của Al-Nassr trước Al-Ittihad ở Saudi Arabia. Với thông tin đơn giản chỉ là 2 bàn thắng từ chấm 11m, hẳn nhiên, ở đâu đó, sự đón nhận là hoàn toàn bình thường. Vì trong sự nghiệp của mình, Ronaldo đã là một “cỗ máy ghi bàn”, với 871 lần lập công.

Thế nhưng, sẽ là không bình thường khi với 2 bàn thắng đó, Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm Dương lịch 2023. Anh hiện có 53 bàn - và có thể tăng thêm vì vẫn còn 1 trận đấu nữa trước khi kết thúc năm. Không chỉ vượt mặt các ngôi sao như Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland mà Ronaldo còn làm được điều đó ở tuổi 38.

Quang Hải cũng có 1 bàn thắng. Ở trận Công an Hà Nội thắng Bình Dương trên sân Hàng Đẫy. Đại diện Thủ đô đang trong giai đoạn khó khăn với 4 trận không thắng trước đó, và vì thế, chiến thắng trước đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League là một sự giải tỏa. Và nếu nghĩ sâu xa hơn, nó có thể còn là một sự “giải thoát”.

Với riêng Quang Hải, phong độ anh thể hiện cũng nói lên nhiều điều. Và khi anh đã có 2 bàn ở mùa giải này thì có thêm pha lập công tối 26.12 cũng là bình thường. Nhưng vấn đề là, bàn thắng đó đủ đẹp để nói về một sự giải tỏa cho cá nhân tiền vệ người Đông Anh sau khoảng thời gian khó khăn.

Có thể nói vui về chuyện Quang Hải chuẩn bị lấy vợ cũng góp phần cho sự giải tỏa đó, nhưng quan trọng là tiền vệ 26 tuổi ở trạng thái hưng phấn trước đợt tập trung đội tuyển.

Nhưng để nói về sự giải tỏa, cầu thủ trẻ Rasmus Hojlund mới sống trong sự giải tỏa cảm xúc nhất trong lễ tặng quà ở Anh. Sau 945 phút không có bàn thắng hay pha kiến tạo nào ở Premier League, tiền đạo người Đan Mạch ghi bàn thắng quyết định giúp Man United lội ngược dòng thắng 3-2 trước Aston Villa.

Trong bối cảnh đầy sức ép cho cả Hojlund lẫn “Quỷ đỏ”, bàn thắng vào lưới nhà vô địch thế giới (Emiliano Martinez) càng khiến cho màn ăn mừng của anh là cấp số nhân về cảm xúc và không khó hiểu khi khẳng định “tôi là người hạnh phúc nhất thế giới”…

Và như Erik ten Hag nhắn nhủ với anh - “cứ tin tưởng rồi bàn thắng sẽ đến”, Manucians có đủ tin tưởng để chờ một ngày đầy cảm xúc như thế với huấn luyện viên người Hà Lan?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn