MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm nay, việc buôn bán của nhiều tiểu thương rơi vào cảnh khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh

Chợ hoa chiều 30 Tết: Tiểu thương lặng lẽ chất hoa đầy xe tải chở về vườn

HỮU CHÁNH LDO | 21/01/2023 16:57
Năm nay, việc buôn bán của nhiều tiểu thương rơi vào cảnh khó khăn khi lượng hoa, cây cảnh nhập về nhiều nhưng lượng người mua giảm mạnh. Chiều 30 Tết, có người xả hàng bán rẻ, có người lặng lẽ chở hoa về...

Có mặt tại nhiều chợ hoa như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Lê Quang Đạo, Phạm Hùng... chiều 21.1 (30 Tết), PV Lao Động ghi nhận nhiều hàng hoa đã dọn dẹp, trả lại mặt bằng. Còn một số tiểu thương vừa bán, vừa tranh thủ thu xếp, đưa hoa lên xe tải để chở về vườn. 

Tiểu thương đưa hoa đào lên xe tải chở về vườn. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Hoàng Sang (33 tuổi, Lào Cai), người từng có 15 năm bán hoa cho biết, chưa thấy năm nào việc kinh doanh ế ẩm như năm nay.

"Gia đình tôi nhập 1.000 cành đào rừng, nhưng đến nay vẫn còn khoảng hơn 500 cành chưa bán được”, anh Sang nói và cho biết, dù đã là ngày cuối nhưng người mua hoa rất ít, đường phố rất vắng vẻ.

Để vận hành quầy hoa Tết này, từ ngày 10 tháng chạp, anh Sang phải thuê 5 nhân công đứng bán với tiền công 500.000 đồng/ngày. Đồng thời phải chi trả tiền thuê mặt bằng với giá gần 10 triệu đồng.

"30 Tết, mọi ai cũng muốn xong công việc sớm để về với gia đình, do đó, tôi đành phải xả hàng đồng giá 200.000 đồng/cành đào rừng. Số còn lại phải cưa, cắt, đưa gốc về để chăm sóc rồi năm sau bán lại. Bán hàng đến hôm nay là quá mệt mỏi rồi", anh Sang tâm sự.

Các chậu quất cũng được giảm giá. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Sang cho biết, khoảng 3h chiều, anh sẽ dọn hàng để trả lại mặt bằng. Những ngày qua, số hoa bán được mới đủ tiền gốc, còn lại ngày hôm nay bán được bao nhiêu thì mới có lãi.

Cách đó 300m, ông Trần Hữu Bình (57 tuổi, Hà Nam) đang cùng một người bạn chất những cành đào cuối cùng lên xe. Năm nay, việc buôn bán của ông cũng rơi vào cảnh khó khăn khi lượng cây mang về nhiều, phải chở đầy xe tải.

Tiểu thương cưa, cắt, đưa gốc đào về chăm sóc. Ảnh: Hữu Chánh
Hàng chục cành đào chất đầy xe tải. Ảnh: Hữu Chánh
Xe tải chở hoa đào rời đi. Ảnh: Hữu Chánh

“Ngày hôm nay, tôi có xả hàng một ít, còn mấy cây nào có giá trị, tôi giữ lại cho năm sau. Bán không được, thất thu thì ai cũng buồn, nhưng ai cũng vậy chứ phải mỗi mình đâu”, ông nói.

Sau khi chất hết hoa lên xe tải, ông Bình nhanh chóng chở hoa rời đi.

Theo ghi nhận, những cửa hàng bán lan hồ điệp trên đường Lạc Long Quân cũng giảm giá đồng loạt để nghỉ Tết. Nếu như một vài ngày trước, giá khuyến mãi chỉ từ 20-50% thì đến nay giảm tới 70%.

Lan hồ điệp trên đường Lạc Long Quân giảm giá 20%, 50% đến 70%. Ảnh: Hữu Chánh
Chậu Dương Hồ Điệp giá gốc 80 triệu nay giảm còn 24 triệu nhưng vẫn chưa có người chốt. Ảnh: Hữu Chánh
Khách hỏi mua những chậu lan cuối cùng. Ảnh: Hữu Chánh

Thời điểm trưa 30 Tết, vẫn có rất nhiều người vào những cửa hàng này để chọn những chậu lan còn sót lại để về chưng Tết.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, Thanh Hóa) cho biết, cứ mỗi dịp Tết đến, anh lại nhập về hàng trăm chậu lan hồ điệp đến bán tại đường Lạc Long Quân. Năm nay, anh nhập hàng về bán ít hơn, tuy nhiên vẫn không bán được nhiều vì lượng người mua giảm mạnh.

Người dân đi mua hoa ngày cuối năm về chưng Tết. Ảnh: Hữu Chánh

“Do ngày cuối cùng nên tôi xả hàng, giảm tới 70% nên mới được bán được gần hết như vậy. Người bán hoa năm nay bán lỗ chứ không có lời. Tình hình này không biết năm sau có nên tiếp tục bán hay không”, anh Tuấn thở dài.

Tương tự, nhiều tiểu thương bán các loại hoa trên đường Hoàng Hoa Thám cũng đồng loạt giảm giá. Dù vậy cũng chỉ thấy có vài khách hỏi mua những chậu hoa cuối cùng.

“Bình thường bán chậu 100.000 đồng, giờ còn 40.000 đồng thì lấy đâu ra lời lãi. Còn một lúc nữa là nghỉ bán rồi nên xả cho hết, chứ hoa này mà chở về thì cũng đâu có làm gì”, chị Bích (39 tuổi - chủ một hàng hoa) nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn