MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Choáng ngợp với những cây đào, quất giá trăm triệu trên phố phường Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG LDO | 17/01/2023 08:12

Những cây đào, quất bonsai được vận chuyển từ Nhật Tân và Tứ Liên về Hà Nội được bày bán nhiều với giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, phục vụ người dân sắm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, dọc các tuyến đường tại Hà Nội như Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám,... tràn ngập sắc hồng, đỏ của những cây đào cổ thụ, quất bonsai. Những gốc đào, chậu quất có đủ kích cỡ, hình dáng, tuổi thọ, được chào bán với mức giá từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng. 

Cây quất có giá khủng trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Chị Nguyễn Thuý Hạnh (38 tuổi, chủ vườn quất tại đường Võ Chí Công) cho biết, đa phần năm nay khách hàng chọn thuê cây nhiều hơn thay vì mua.

“Thường thì giá thuê, mua quất bonsai sẽ tùy thuộc vào dáng, thế, độ tuổi… đối với cây thế đẹp, kích thước lớn giá giao động từ 75-100 triệu. Vì vậy, khách hàng chủ yếu là các các doanh nghiệp, nhà hàng, công sở mua hoặc thuê để trưng bày từ đầu tháng 12 âm lịch”, chị Hạnh nói.

Ngoài các cây quất bonsai có giá khủng, nhà vườn của chị Hạnh còn bày bán hơn 50 chậu quất mini với giá bán từ 150.000-250.000 đồng/chậu, quất đặt trong chum nhỏ để bàn giá dưới 500.000-900.000 đồng/cây. Quất dáng thông cao từ 1m7 dao động quanh mức 3-5 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, đến thời điểm này việc buôn bán vẫn rất ảm đạm. 

Chậu quất được điêu khắc công phu. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Theo ghi nhận của Lao Động, trên các tuyến đường Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt,... các nhà vườn đã bày bán đào, quất, bưởi chật kín vỉa hè. Nổi bật nhất là những cây đào, quất bonsai thế cổ thụ với gốc cây lớn, thân cao, có cây cao hơn 2,5m được đựng trong những chậu to, chạm khắc công phu. 

Hai chậu đào có giá chục triệu trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Mặc dù các nhà vườn đã phủ kín đào, quất bonsai hai bên đường phố nhưng lượng người mua sắm cây cảnh chơi Tết vẫn chưa nhiều.

Lý giải cho việc này, anh Nguyễn Nam Long (34 tuổi, chủ vườn đào trên đường Lạc Long Quân) cho biết, những năm gần đây, người tiêu dùng có đa dạng sự lựa chọn hơn như quất, bưởi, đào, đu đủ, mía... thêm giá cả cũng cao hơn so với năm ngoái dẫn đến thị trường mua bán khá trầm lắng.

“Thời điểm này những năm trước, người dân đi mua sắm chợ hoa rất đông nhưng năm nay việc mua bán rất ảm đạm. Việc nắng mưa thất thường cũng làm cho cây đào chết nhiều dẫn đến việc đã đắt rồi còn khó bán”, anh Long nói.

Anh Long cũng cho biết, đào Tết được bày bán trên tuyến đường Lạc Long Quân hầu hết đều từ các nhà vườn tại Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), một số có nguồn gốc ở Sa Pa, Mộc Châu. Với quất bonsai thì được chuyển từ các nhà vườn tại làng Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội).

Cặp quất có giá trăm triệu trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Cây đào giá khủng trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Chậu đào được làm thủ công trong vòng 18 tháng nặng hơn 1 tấn. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Người dân đang chăm chút cho từng cây đào. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Người dân xuống phố chụp ảnh cùng cây quất trăm triệu trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn