MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nông dân TPHCM thấp thỏm mùa hoa Tết

Anh Tú - Ngọc Ánh LDO | 03/11/2023 06:26

TPHCM - Tất bật cho vụ mùa hoa Tết, nhiều nông dân đang thấp thỏm nỗi lo hoa "trượt" Tết vì thời tiết xấu, ảnh hưởng đến vụ mùa cộng với giá bán không được như kì vọng vì kinh tế đang bị ảnh hưởng.

Những ngày đầu tháng 11 này, tại vườn hoa của ông Vũ Xuân Lâm (phường Thới An, Quận 12) đang có hàng nghìn chậu hoa chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết năm nay.

Tuy nhiên, ông Lâm cũng như nhiều chủ nhà vườn khác tại TPHCM không khỏi lo lắng khi tình hình thời tiết năm nay có nhiều cơn mưa làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoa, việc chăm sóc cũng gặp không ít trở ngại.

Theo ông Lâm, hiện tại, vườn hoa đang trong giai đoạn cho cây con vào chậu để sinh trưởng sau thời gian ươm mầm. Năm nay, vườn nhà ông Lâm cũng trồng những loại hoa như mọi năm như vạn thọ, cát tường, sao băng, cúc ruby, hướng dương,... Đây đều là những loại hoa quen thuộc, dễ trồng.

Vườn hoa của người dân tại khu vực Quận 12 đang gặp nhiều bất lợi do thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua. Ảnh: Anh Tú

"Số lượng năm nay trồng khoảng 4.000 chậu hoa, trong đó có 1.000 chậu hướng dương, mào gà và 3.000 chậu cúc vạn thọ, vẫn ít hơn năm ngoái. Tuy nhiên, thời gian này, thời tiết xấu, nhiều loại hoa bị ngập nước, hư gần hết rồi nên rất đáng lo. Tính sơ qua thì đã có gần 100 chậu bị thối rễ do nước mưa ứ đọng", vị chủ vườn chia sẻ.

Theo ông Lâm, do trồng trong vùng đất thấp, dễ bị ngập do mưa nên số lượng hoa hư hỏng phải nhổ bỏ nhiều. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cũng như doanh thu.

Hoa Tết năm nay cũng như mọi năm là những loại hoa quen thuộc, dễ trồng như vạn thọ, dừa cạn, cát tường, sao băng, cúc ruby, hướng dương,... Ảnh: Anh Tú

Được biết, khách hàng của vườn hoa ông Lâm đa phần đều ở TPHCM, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và người dân trong khu vực. Do lo ngại thị trường năm nay tiêu thụ chậm vì kinh tế còn khó khăn, nên nhà vườn của ông Lâm đã cắt giảm sản lượng.

Năm ngoái, giá các loại hoa Tết ở vườn ông Lâm dao động từ 10.000-500.000 đồng, tùy loại. Tuy nhiên, năm nay, giá vật tư, phân bón tăng cao, nên hiện ông Lâm và các chủ vườn khác vẫn còn nghe ngóng giá thị trường, chưa quyết định giá bán.

Cách đó khoảng 7km, cánh đồng hoa rộng 14.000m2 của chị Võ Hà Anh Tú (huyện Hóc Môn) cũng đang vào giai đoạn ươm trồng và vào chậu để chăm sóc. Đây là khu vườn nhằm phục cho khách đến tham quan vào dịp Tết, với đủ loại hoa khác nhau như: oải hương, súng tím, hướng dương, hoa lan, hồng, túy điệp, sao nhái vàng, mào gà, thạch thảo...

Cánh đồng hoa rộng 14.000m2 của chị Võ Hà Anh Tú (huyện Hóc Môn) trồng nhiều loại cây phục vụ Tết như hoa hướng dương, hoa cúc, hoa sao nhái, ngũ sắc, mào gà, thạch thảo… Ảnh: Anh Tú

“Thường tháng 6 là chúng tôi đã xuống giống, nhưng thời tiết năm nay xấu, mưa liên tục, nên đến giờ mới rục rịch chuẩn bị. Giống ươm hư hết gần 1.000 cây, buộc tôi phải bỏ thêm chi phí đầu tư”, chị Tú nói.

Vị chủ vườn hoa cho hay, dịp Tết năm ngoái, vườn nhà chị đón khoảng 200 khách đến tham quan mỗi ngày. “Mọi năm giờ đã có hoa để phục khách và trồng hoa mới đón Tết, nhưng đến giờ vẫn còn đang trong giai đoạn ươm cây”, chị Tú cho biết.

Hiện, các nhân công tại vườn đang tất bật chăm sóc lứa hoa hướng dương nhằm kịp phục vụ khách đến vui chơi vào cuối tháng 11 tới, còn các loại hoa sao nhái, ngũ sắc, mào gà, thạch thảo… đang trong giai đoạn trồng cây con.

Người làm vườn đang chăm sóc từng cây hoa hướng dương để đảm bảo cây sinh trưởng tốt, không bị sâu. Ảnh: Anh Tú

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn