MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vượt hơn 30 km đến TPHCM vẫn không mua được bánh Trung thu truyền thống

NHƯ QUỲNH LDO | 28/09/2023 18:10

TPHCM - Những ngày cận kề Tết Trung thu, nhiều tiệm bánh nổi tiếng phải hoạt động hết công suất, thậm chí một số tiệm đã hết bánh vì nhu cầu mua tăng cao.

Được nhiều người giới thiệu, chị Trương Thị Thảo đã vượt hơn 30 km từ Bình Dương để tìm mua bánh trung thu Phương Diêm Thuận (Quận 6) nhưng đành phải hụt hẫng quay về vì chủ tiệm báo hết bánh.

“Tôi biết đến tiệm bánh này do nhiều người giới thiệu bánh ngon và cũng nghe nói phải mua bánh từ sớm mới có. Nay tôi sắp xếp thời gian đến mua bánh nhưng không ngờ đã hết, đành chờ đến năm sau ăn vậy”, chị Thảo hụt hẫng nói.

Chị Thảo vượt hơn 30 km từ Bình Dương đến TPHCM để tìm mua bánh Trung thu ngon nhưng đành phải quay về vì tiệm báo hết bánh. Ảnh: Như Quỳnh

Không chỉ riêng chị Thảo mà nhiều người khác khi đến chỉ thấy một tấm bảng to, được đặt trước cửa tiệm, ghi: “Cám ơn quý khách mến yêu đã ủng hộ. Chúc quý khách và gia đình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại năm sau”, nên họ phải ngậm ngùi ra về.

Anh Nguyễn Đức Long (Quận 6) cho biết: “Mùa Trung thu năm nào, gia đình tôi cũng mua bánh ở đây, mỗi lần mua có khi đến 4-5 triệu đồng. Tháng trước, tôi có đến mua bánh đem biếu rồi, hôm nay đến để mua về cho gia đình ăn nhưng không ngờ năm nay bánh hết sớm. Bánh Trung thu ở đây nổi tiếng với nhân thập cẩm, vị ngon, ăn không bị ngán”, anh Long chia sẻ.

Nhiều khách hàng đến hỏi mua nhưng chủ tiệm báo bánh đã hết từ hôm trước. Ảnh: Như Quỳnh

Đại diện hiệu bánh cho biết, đa phần đều là khách quen đến mua, mấy năm gần đây có thêm lượng khách ở xa đến tìm mua.

Được biết, khách hàng ở đây là những người mong muốn tìm về hoài niệm, những giá trị xưa, bánh Trung thu không chỉ ngon mà phải giữ được hương vị truyền thống.

“Mấy ngày gần đây, khách hàng đến mua đông đúc, tiệm phải hoạt động hết công suất nhưng bánh đã hết từ chiều hôm qua. Chúng tôi đành hẹn gặp lại khách hàng vào năm sau”, đại diện hiệu bánh cho biết thêm.

Nhiều người hụt hẫng quay về vì tiệm báo hết bánh Trung thu. Ảnh: Như Quỳnh

Trước tình trạng người dân tại một số địa phương xếp hàng chờ mua bánh Trung thu, nhất là một số tiệm bánh truyền thống, theo PGS.TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM, người dân sẵn sàng chờ đợi để mua bánh Trung thu vì muốn thể hiện tâm ý, lòng thành để có được món quà Trung thu tốt nhất cho người thân của mình.

Bên cạnh đó, ông Lê Quý Đức cũng thông tin thêm, có người cho rằng đó là niềm vui vì nhận được những giá trị xứng đáng với công sức bỏ ra, nhưng cũng có người cho rằng không nhất thiết phải chờ đợi quá đà. Suy cho cùng, Trung thu mỗi năm chỉ có một lần, người dân có thể cân nhắc miễn phù hợp với kinh tế và hoàn cảnh của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn