MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với giá rẻ 500đồng/kg, với 10kg bí ngô, người dân không thể mua nổi một ổ bánh mì.

Xuất hiện thương lái cam kết “giải cứu” hàng trăm tấn bí ngô cho nông dân Đắk Lắk

H.Long LDO | 01/06/2017 19:39
Sau khi một doanh nghiệp cam kết tiêu thụ 20 tấn bí đỏ cho người dân tại Đắk Lắk mỗi ngày thì trong ngày 1.6, tiếp tục một thương lái đến từ tỉnh An Giang cũng khẳng định sẽ “giải cứu” hàng trăm tấn bí còn lại trong dân.

Chiều 1.6, ông Phạm Xuân Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Cư Yang - cho biết, địa phương đã nhận được liên lạc của Nguyễn Văn Liền (chủ cơ sở thu mua nông sản Bảy Liền địa chỉ QL91, TP.Châu Đốc, An Giang) về việc sẽ “giải cứu” toàn bộ hơn 300 tấn bí còn lại trong dân.

“Sau khi Báo Lao Động đưa thông tin, những ngày cũng có nhiều tổ chức cá nhân liên hệ với chính quyền xã để tìm hiểu tình hình và hỗ trợ người dân trồng bí” – ông Hùng nói.

Trao đổi với PV, ông Liền cho biết, sau khi gặp người dân ông sẽ thống nhất mức giá theo dựa trên chất lượng bí của bà con. Tuy nhiên, ông Liền cũng khẳng định sẽ mua với mức giá phù hợp, không để người dân chịu thiệt.

Hiện ông đang trên đường đến Đắk Lăk, trong sáng mai sẽ đến xã để làm việc với người dân về mức giá cả cụ thể.

Hàng trăm tấn bí đỏ còn lại trong dân tại xã Cư Yang sẽ được thương lái thu mua toàn bộ. Ảnh: H.L

Như Lao Động đưa tin, cánh đồng trồng bí ngô tại nông trường 717 (xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) gần tháng nay, xác bí ngô lăn lóc khắp nơi. Đáng buồn hơn, giá rớt thảm hại từ 1.000 đồng xuống chưa đầy 500 đồng/1kg. Với giá rẻ như vậy, với 10kg bí ngô, người dân không thể mua nổi một ổ bánh mì!

UBND xã Cư Yang cho biết, với diện tích gần 115ha bí trên toàn xã, năm nay người dân đạt tổng sản lượng hơn 2.700 tấn bí ngô. Tuy nhiên, vì sản lượng bí làm ra quá lớn, trong khi không có nơi tiêu thụ nên nhiều nông dân đành bán tháo hoặc sử dụng làm thức ăn cho trâu bò.

“Đến cuối tháng 5, toàn xã hiện còn 450 tấn bí cần được giải cứu” – đại diện xã Cư Yang thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn