MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người thân đau đớn khi ông Phái bị trâu húc chết

Con trâu “phản chủ” bị đem bán với giá 34 triệu đồng

Trần Tuấn LDO | 20/02/2016 16:27
Ngay sau khi người nông dân ở xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị trâu húc chết, người thân đã quyết định bán con trâu "phản chủ" cho một người chuyên làm nghề bán thịt trâu với giá 34 triệu đồng

Chiều 20.2, ông Đặng Xuân Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang (Nghi Xuân) - cho biết, ngay trong buổi chiều khi ông Phái bị con trâu nhà húc chết khi đang cùng cày trên ruộng, gia đình đã bán con trâu "phản chủ" này cho một người chuyên nghề thịt trâu với giá 34 triệu đồng. Mặc dù, dịp trước tết, con trâu này đã được trả giá 39 triệu đồng nhưng gia đình không bán.

Cũng theo ông Tú, 15h chiều nay (20.2), gia đình tổ chức lễ an táng cho ông Phái. Việc tang lễ có chậm vì gia đình chờ đợi người con trai ở Malaysia kịp về chịu tang.

Trước đó, khoảng 9h ngày 19.2, ông Đặng Văn Phái (42 tuổi, trú xóm Lam Thủy, xã Xuân Giang) dắt trâu ra ruộng cày. Khi đang cày thì bất ngờ bị con trâu lồng lộn phá rồi lao lại húc khiến ông Phái bị thủng bụng, tử vong ngay dưới ruộng.

Trước đó, ngày 18.2, ông Lê Đức Khoát (66 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang đóng cọc chăn bò giữa đồng thì bất ngờ bị bò kéo căng dây thừng quấn vào cổ khiến ông Khoát tử vong vì nghẹt thở. Khi phát hiện thì đã quá muộn.

Clip dùng trâu làm sức kéo tiềm ẩn nguy hiểm khi trâu "phản chủ"


Sử dụng trâu làm sức kéo đã không ít trường hợp bị trâu húc thương vong

Gợi ý dành cho bạn