MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Ngô Mai (91 tuổi) dắt tay vợ là bà Lê Thị Thành (86 tuổi) đến bỏ phiếu. Ảnh: Huyên Nguyễn

Cụ ông 91 tuổi dắt tay vợ đi bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15

HUYÊN NGUYỄN - CHÂN PHÚC LDO | 23/05/2021 12:06

Dù đã 91 tuổi nhưng cụ ông Ngô Mai (SN 1931) vẫn vô cùng phấn khởi và hạnh phúc khi dắt tay vợ mình lần thứ 15 đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đã 15 lần bỏ phiếu bầu cử

Sáng sớm hôm nay (23.5), ông Ngô Mai (SN 01.1.1931) nắm tay vợ là bà Lê Thị Thành (SN 01.1.1936), cư trú tại đường Trần Khắc Chân, Phú Nhuận, TPHCM đến khu vực bỏ phiếu số 71, phường Phú Nhuận, TPHCM.

Ông Mai năm nay đã 91 tuổi và có 70 năm tuổi Đảng, đã tham gia bỏ phiếu đủ 15 lần bầu cử.

“Dù đã 91 tuổi rồi nhưng ngày hội nên tôi vẫn cố gắng đi đến tận nơi để trực tiếp bỏ phiếu. Tôi nhớ, lần đầu tiên đi bỏ phiếu của tôi là từ năm 1946 ở Bình Định. Hồi đó, phải vận động để đi bầu cử cho đông nhưng bây giờ thì mọi người đều phấn khởi, chủ động đi. Tôi thấy không khí này tôi phấn khởi lắm”, ông Mai cho hay.

Vợ chồng ông Mai, bà Thành bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông cho biết, những lần bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, ông đều trực tiếp đi bỏ phiếu. Theo ông, đây là trách nhiệm của công dân, để chọn ra những đại diện người trúng cử ưu tú nhất.

Nắm chặt tay vợ dẫn đến điểm bỏ phiếu, ông Mai cho biết hiện giờ ông bà đã hạnh phúc lắm rồi, ông bà vui vẻ tuổi già, con cái có nhà cửa, có công ăn việc làm và ông bà vẫn luôn mong muốn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình những năm cuối đời. Dù là có thể, đây sẽ là lần bầu cử cuối cùng của cuộc đời ông bà.

Vợ ông Mai là bà Lê Thị Thành (86 tuổi) bị bệnh xương khớp nên khá khó khăn khi di chuyển nhưng vẫn một tay bám lấy tay ông, một tay nhờ người nhà dìu vào khu vực bỏ phiếu. “Tôi mong những người ứng cử sẽ tốt với dân, lo cho dân, cho nước, có vậy là tôi mừng lắm”, bà Thành nói.

This browser does not support the video element.

Chọn người tài cho đất nước

Chị Ngô Lê Diệu Trinh (con gái ông Mai, bà Thành) cho biết: Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết nắng nóng nên gia đình cũng suy nghĩ rất nhiều đến sức khoẻ của ông bà. Tuy nhiên, đây là ngày hội quan trọng 5 năm mới có 1 lần nên gia đình đã bàn thảo và cố đi sớm để tránh nắng, đảm bảo giãn cách. Ông bà vẫn còn minh mẫn, đã nghiên cứu kỹ danh sách đại biểu, vẫn mong muốn được tự mình đi bỏ lá phiếu bầu cử những đại biểu mà mình tín nhiệm.

Con gái của 2 ông bà chia sẻ, ông bà đã dành thời gian để nghiên cứu danh sách và trao đổi cùng con cháu. Ông bà mong muốn bầu được những đại biểu, những nhân tài có nhiều đóng góp cho đất nước, nhất là khi đất nước đang gặp phải những khó khăn trong dịch bệnh COVID-19.

Chị Trinh kể thêm, hôm nay, ông Mai, bà Thành dậy sớm hơn mọi khi, mặc đồ gọn gàng và ngồi chờ đến giờ đi bỏ phiếu. Bà muốn mặc áo dài nhưng do nắng nóng và phải di chuyển nhiều nên mong muốn đó chưa thực hiện được.

Ông Mai với tấm thẻ cử tri đã đóng dấu hoàn thành bầu cử. Ảnh: Chân Phúc

“Bà bảo trên tivi nói để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cử tri đi bỏ nên chuẩn bị quần áo gọn nhẹ, về thay ngay nên bà bảo bà mặc quần áo cho nhẹ nhàng”, chị Trinh nói.

Hình ảnh ông bà Mai - Thành dắt tay nhau đi bầu cử khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Chân Phúc

Phường 15, Phú Nhuận, TPHCM có tổng số 8.299 cử tri, được chia ra làm 6 khu vực bỏ phiếu. Điểm bỏ phiếu số 71 có 1.290 cử tri. Mọi người được khuyến cáo tuân thủ nguyên tắc phòng dịch. Cử tri được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế mới được vào trong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn