MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CCB Phạm Xuân Tởi và Trần Thanh Quy kể về hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ảnh: PV)

Đưa hài cốt liệt sĩ về “quê cha đất tổ”

Huyên Nguyễn - Thảo Anh LDO | 21/07/2017 15:32
Đứng trước thực tế hàng trăm nghìn liệt sĩ nằm trên các chiến trường xưa và trên 300 nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Đó là nỗi đau, nỗi day dứt lớn của Đảng, Nhà nước và của mỗi chúng ta”.

Sáng ngày 21.7, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu đi tìm đồng đội. Khách mời giao lưu là những CCB đến từ nhiều nơi trên cả nước và những người đã trực tiếp chinh chiến “vào sinh ra tử” trong các cuộc chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, đất nước và con người đã có nhiều đổi thay nhưng hình ảnh thân quen của đồng đội vẫn đọng lại mãi trong ký ức của nhiều cựu binh. Trăn trở với những nỗi đau, day dứt khi nhiều đồng đội của mình vẫn bơ vơ hồn cốt lạnh lẽo nằm lại ở các chiến trường xưa, các CCB đã không quản ngại khó khăn, gian khổ lặn lội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Chương trình giao lưu đi tìm đồng đội là dịp trao đổi kết quả, kinh nghiệm và vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong công tác phối hợp, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam - bày tỏ mong muốn lực lượng CCB sẽ phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc: “Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cung cấp thông tin nơi chôn cất liệt sĩ, tích cực tìm kiếm, quy tập để những người hy sinh vì nước, vì dân sớm được trở về quê hương xứ sở, với người thân”.

Trong buổi giao lưu ấm tình đồng đội sáng nay, nhiều CCB chia sẻ về con đường nhiều khó khăn khi tìm kiếm hài cốt. Thế nhưng với sự quyết tâm cao và tinh thần đồng đội, họ đã tìm kiếm và quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa về với gia đình, người thân.

Sau chiến tranh, Đảng, Nhà nước và toàn dân quan tâm, thực hiện ráo riết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, trong thời gian qua CCB đã cung cấp hơn 110 nghìn phiếu điều tra, trong đó có gần 4 nghìn phiếu có thông tin chính xác về nơi chôn cất liệt sỹ.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ nằm trên các chiến trường xưa và trên 300 nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. “Đó là nỗi đau, nỗi day dứt lớn của Đảng, Nhà nước và của mỗi chúng ta”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn còn đó nhưng tinh thần của những chiến sĩ cách mạng năm xưa càng đẹp hơn bởi nghĩa tình đồng đội nặng sâu, vẫn lặng lẽ đi tìm để đưa đồng đội trở về với quê cha đất tổ.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn