Chiều 25.7, hàng nghìn người dân đổ về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội) xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lực lượng chức năng đã rào chắn các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia.
Dọc đường vào điểm tổ chức Lễ viếng, các chốt trực của lực lượng công an, thanh niên tình nguyện được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ nước uống, thức ăn nhẹ cho người dân đến viếng.
Chị Phạm Thị Hương Lý (sinh năm 1974, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) có mặt tại khu vực cổng Nhà tang lễ Quốc gia từ lúc 11h hôm nay. Chị dắt theo con gái là cháu Phạm Elizabeth, 6 tuổi, chờ được vào viếng Tổng Bí thư.
Còn chị Nguyễn Thị Điệp cùng con trai di chuyển bằng xe máy từ huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) lúc 13h hôm nay đến Hà Nội. Chị Điệp cho biết, trên đường đi, chị chỉ có một suy nghĩ làm sao kịp có mặt để tới đưa tiễn Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo chị Điệp, bố mẹ chị đã truyền tình yêu quê hương, đất nước, con người cho chị. Do đó, chị luôn mong muốn có thể truyền được tình yêu này cho con các con mình.
"Chúng tôi vô cùng thương tiếc bác, rất mong muốn được có mặt để đưa tiễn bác, chỉ mong đến càng sớm càng tốt. Tôi luôn dặn dò con trai phải học tập tấm gương của Tổng Bí thư; phải lắng nghe những lời dăn dạy của bác" - chị Điệp cho hay.
Con trai chị Điệp là cháu Lê Minh Trí, hiện học lớp 10. Minh Trí cũng bày tỏ niềm xúc động, nghẹn ngào khi được có mặt để đưa tiễn Tổng Bí thư.
Hòa vào dòng người xếp hàng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Đỗ Thị Tho (sinh năm 1959, quận Cầu Giấy) chia sẻ, khi nhận được thông báo Ban Tổ chức tang lễ sẽ tạo điều kiện cho người dân vào viếng vào lúc 18h ngày 25.7, bà Tho đã vội gác lại công việc cá nhân để gọi xe taxi hướng về Nhà tang lễ Quốc gia.
Theo bà Tho, dù sinh sống ở quận trung tâm Hà Nội thế nhưng hôm nay rất nhiều người trong khu phố đã rủ nhau đi từ sáng sớm, xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
“Với đóng góp quên mình vì sự phát triển của đất nước, người dân chúng tôi dù phải xếp hàng dài, chờ đến bao giờ cũng được. Tôi mong muốn được vào thắp nén nhang để tỏ lòng biết ơn, cảm ơn những gì bác đã cống hiến cho dân tộc” - bà Tho nói.