MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: N.Huyên)

Mẩu chuyện nhỏ ấm áp nghĩa tình về Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 25 năm trước

Nguyễn Huyên (ghi) LDO | 24/09/2018 07:01
Một kỷ niệm thấm đượm tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tình nghĩa anh em, sự tận tâm, tận tuỵ với công việc của đồng chí Trần Đại Quang qua lời kể của ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, sau khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21.9.2018 (tức ngày 12.8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - ông Nguyễn Túc – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là con người của công việc.

Ông Nguyễn Túc nói: "Tôi có may mắn quen đồng chí Trần Đại Quang từ năm 1993 khi đồng chí là Cục phó Cục Tham mưu An ninh. Khi ấy, tôi được Đảng đoàn Trung ương MTTQ Việt Nam cử đến Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) để trình bày về Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất mà tôi là thành viên trong Ban soạn thảo.

Sau này, khi thực hiện quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Công an về vấn đề phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và sự đảm bảo trật tự an ninh tại địa bàn dân cư, tôi có dịp gặp gỡ và làm việc với đồng chí Trần Đại Quang nhiều hơn.

Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi về hình ảnh đồng chí Trần Đại Quang, là con người của công việc, tất cả cho công việc.

Những điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân đều được đồng chí Trần Đại Quang nghiêm túc thực hiện. Đó là con người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và một con người ham học, chăm học… Chính những điều này tạo điều kiện để đồng chí Trần Đại Quang trưởng thành trong sự nghiệp của mình.

Một việc làm nữa khiến tôi thấy thấm đượm tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tình nghĩa anh em, sự tận tâm, tận tuỵ với công việc của đồng chí Trần Đại Quang.

Đó là năm 2008, trong 1 lần đi khảo sát tại Đắk Nông, tôi gặp 1 đồng chí trung uý công an tên Long, con của 1 gia đình liệt sĩ. Đồng chí Long được cử vào Đắk Nông công tác, do nhà neo người, lại khó khăn nên phải đưa mẹ già ốm yếu đi theo, vợ lại không có việc làm.

Thấy gia cảnh đồng chí này khó khăn, tôi đã viết thư gửi cho đồng chí Trần Đại Quang, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công An kể về sự việc trên. 2 tuần sau, đồng chí Trần Đại Quang gọi điện cho tôi và nói đã kiểm tra tình hình và đúng như nội dung tôi phản ánh.

Sau đó, ngành công an đã quyết định điều động trung uý Long vào TP.HCM công tác vừa thực hiện chính sách với gia đình liệt sĩ, vừa tạo điều kiện để đồng chí Long yên tâm công tác và chữa bệnh cho mẹ, đồng thời tìm việc làm cho vợ.

Qua sự việc như vậy, tôi thấy, đồng chí Trần Đại Quang là người thực sự cầu thị, khi có phản ánh thì cho kiểm tra đến nơi đến chốn, thấy việc đúng thì cương quyết giải quyết, rất sâu sát với công việc được giao."

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn