MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Buổi gặp mặt diễn ra trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Nhật Huy

Mỗi đại biểu vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa yêu nước

Huy Hà Anh LDO | 08/12/2020 20:44

Gặp mặt điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội yêu nước toàn quốc lần thứ X, Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhận định, mỗi đại biểu vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa yêu nước.

Nguyên Phó Chủ tịch Nước chia sẻ câu chuyện xúc động về "Xoài mồ côi"

Chiều 8.12, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã có buổi gặp mặt điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Buổi gặp mặt có sự tham dự của: bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đoàn đại biểu được T.Ư Đoàn lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 37 đại biểu. Nhỏ tuổi nhất dự đại hội lần này là em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, lớp 4A, Trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa gặp mặt điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: T.Thường

Tại buổi gặp mặt, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ vui mừng được gặp mặt các điển hình tiên tiến trên khắp cả nước. Nhắc đến tâm gương em Giàng A Xoài (Trường THCS - THPT Hồng Hà, TP.HCM), bà Trương Mỹ Hoa cho biết, năm 2017 trận lũ quét ở Yên Bái cuốn hết bản làng em, cuốn cả cha mẹ, Xoài trở thành đứa trẻ mồ côi.

"Chúng tôi khi ấy "lượm" được Vàng A Xoài về TP.HCM nuôi, tâm trạng em khi đó không nói năng gì hết, buồn bởi gặp cú sốc lớn mất cha mất mẹ, thứ hai là vào TPHCM học. Trong thời gian học ở đó, Vàng A Xoài vươn lên, phấn đấu. Ngày ấy khi 13 tuổi, A Xoài chỉ được học hết lớp 5 vì đi theo mẹ lên rẫy nên không được lên lớp. Vào đây (TP.HCM) được các thầy cô chăm chút dạy tiếng Anh, dạy tin học, kèm cặp để cuối cùng Giàng A Xoài trở thành học sinh khá, đó là nỗ lực rất lớn", bà Hoa chia sẻ.

Nguyên Phó chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ mong muốn, các đại biểu tham gia Đại hội hãy học tập, noi gương lẫn nhau để có thêm động lực, bài học cho sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện.

“Mong các đại biểu cố gắng phấn đấu, học tập, không ngừng rèn luyện, noi gương để sau Đại hội mỗi người sẽ trưởng thành lên, sẽ mở ra con đường mới, những suy nghĩ, tình cảm, để trưởng thành hơn”, bà Trương Mỹ Hoa nói.

Mỗi đại biểu vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa yêu nước

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, bày tỏ sự cảm phục và tự hào với những thành tích mà các đại biểu thanh thiếu nhi đã đạt được trong thời gian qua. Anh Tuấn cho rằng, những thành tích của các bạn với công việc cụ thể của mình đều có nỗ lực hết mình, vượt lên nghịch cảnh, khó khăn, đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng mỗi đại biểu vẽ nên bức tranh đẹp trong vườn hoa yêu nước. Ảnh: T.Thường

“Mỗi người bằng công sức của mình, sự sáng tạo và nỗ lực của mình đã vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tham gia Đại hội phát huy sứ mệnh của mình để mang được tinh thần thi đua yêu nước, lan tỏa thông điệp của đại hội đến với đồng chí, đồng nghiệp, bàn bè của mình.

“Làm sao không chỉ mình là chiến sĩ thi đua, đại biểu đại hội mà sau này có thêm đồng chí, đồng nghiệp của các bạn, các em mình cũng trở thành đại biểu Đại hội thi đua yêu nước”, anh Tuấn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn